bác cứ đùa, thế thì 10 anh em con gà đó giao phối cận huyết aknvquangcm nói:tuanvu9371 nói:Sau ba tháng tuy thu nhập không bao, nhưng đã thu được kinh nghiệm, phát triển quy mô lên từ từ, tháng thứ 4 nuôi tiếp 100, tháng thứ 5 thêm 100, tháng thứ 6 thêm 100 con, vậy là các tháng tiếp theo mỗi tháng sẽ bán ra 100con lớn, mua về 100 con nhỏ........ tiếp tục phát triển quy mô lớn hơn nữa, tới khi khoảng 500con nhập vào mỗi tháng (3 tháng 1500 con) thì mỗi tháng có thể cho thu nhập 25-30 triệu từ 500con.
Các bác thấy mô hình như thế có khả thi không, góp ý em nhá
Bác chủ thớt có cái mô hình giống tỷ phú gì bên Mỹ cũng làm giàu từ nghề nuôi gà...từ 1 cái trứng thành 1 con gà, từ 1 con thành 10, từ 10 thành 100, từ 100 thành 1000...bla..bla và cuối cùng là ông nội chết để lại 1tỷ obama thế là thành tỷ phú từ cái trứng gà
Em ko dám lạm bàn nhiều về nghề...nuôi gà, chỉ dám góp ý thời buổi này làm công ăn lương là thượng sách
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Nhà bác chủ nuôi gà thả vườn siêu quá. Gà thả vườn từ 14 ngày tuổi đến 3 tháng xuất chuồng 1k5-1k7! Chắc e phải bái sư học nghề thôi. E mới nuôi có 2 vụ mấy chục con, chả đâu ra đâu cả...cuối cùng chỉ đủ thịt để làm đám giỗ thôi.
Em nghỉ Bác chủ tham khao thêm bên Agriviet.
Cũng có nhiều người cùng ý nghỉ với Bác, trong đó có em, ko bỏ IT mà dùng IT để về với trang trại và kinh doanh.
Và đây một điển hình: http://biz.cafef.vn/2012022210272919CA48/8x-viet-tren-dat-phap-2-bang-thac-si-va-loi-hua-ve-vn-khoi-nghiep-bang-chan-nuoi.chn
02 bằng Thạc sĩ đi du học bên Pháp - nhưng lại muốn chăn nuôi.
Nghĩ và làm...làm thế nào để thành công mới quan trọng.
Em ủng hộ Bác chủ.
Cũng có nhiều người cùng ý nghỉ với Bác, trong đó có em, ko bỏ IT mà dùng IT để về với trang trại và kinh doanh.
Và đây một điển hình: http://biz.cafef.vn/2012022210272919CA48/8x-viet-tren-dat-phap-2-bang-thac-si-va-loi-hua-ve-vn-khoi-nghiep-bang-chan-nuoi.chn
02 bằng Thạc sĩ đi du học bên Pháp - nhưng lại muốn chăn nuôi.
Nghĩ và làm...làm thế nào để thành công mới quan trọng.
Em ủng hộ Bác chủ.
mấy thằng mối lái nó ăn hết phần của mình đó bác ơi, chẳng bán được giá cao như bác nghĩ đâu.
Bố mẹ chồng em nuôi cả ngàn con gà khoảng chục năm trước, làm chừng 5 năm rồi cũng bỏ vì thiệt thòi đủ đường, riêng ông xã em mắc bệnh ghét ăn gà )
PS: em không dám hứa, nhưng em sẽ hỏi thăm bố mẹ vụ này để share kinh nghiệm cho bác xem sao. Chúc bác may mắn
Bố mẹ chồng em nuôi cả ngàn con gà khoảng chục năm trước, làm chừng 5 năm rồi cũng bỏ vì thiệt thòi đủ đường, riêng ông xã em mắc bệnh ghét ăn gà )
PS: em không dám hứa, nhưng em sẽ hỏi thăm bố mẹ vụ này để share kinh nghiệm cho bác xem sao. Chúc bác may mắn
bác out lâu thế. em thì ít hơn nhiều hehehe.qs2m nói:mợ Hạnh học bằng kỹ sư hay sao mà 5 năm thế ạ?khoảng mấy năm thì mợ out để làm kinh doanh? em đi làm 1,5 năm cũng muốn out lắm rồi nhưng đi làm hết thời gian chưa lập ra được cái kế hoạch kinh doanh tốt, mà chưa lập ra thì lại vẫn còn bám cái công việc ngồi máy tính chờ rước bệnh này.Hanh.Pham nói:Như em đây cũng éo dám khoe mình từng mài đũng quần gần 5 năm học i tờ , ai hỏi thì mới thập thò khai thật chứ thất học nhục thì ít mà thấy mình ngu khi lựa chọn ngành thì nhiều hơn.
nuôi gà kinh doanh như bác cần phải trang bị kinh nghiệm rất là nhiều đấy, đổ rủi ro khá là cao, nếu ko đúng tiến trình kĩ thuật và có sự đầu tư bán đầu bác sẽ đối mặt với lỗ vỗn là rất cao, nhưng dẫu sao cũng chúc bác chủ tìm hiểu và có quyết định đúng đắn nhé.
Hình như em bị học nhồi là ka ết thì phải, cũng chẳng nhớ, mà cái bằng em thì vứt đâu chả bít để coi lại nữa huhuqs2m nói:mợ Hạnh học bằng kỹ sư hay sao mà 5 năm thế ạ?khoảng mấy năm thì mợ out để làm kinh doanh? em đi làm 1,5 năm cũng muốn out lắm rồi nhưng đi làm hết thời gian chưa lập ra được cái kế hoạch kinh doanh tốt, mà chưa lập ra thì lại vẫn còn bám cái công việc ngồi máy tính chờ rước bệnh này.
Em bắt đầu kinh doanh riêng từ sau khi tốt nghiệp được đâu 3 năm gì đó, nói chung thì quyết tâm cũng nhìu, chủ yếu thíu íu tố 'đầu tiên' thôi, năn nỉ ba mẹ support khướt lun chứ chả phải giỡn, mà khởi nghịp cũng có xu nào đâu, liều tới mức tay không bắt giặc, may mà có quý nhân phù trợ nên tai qua nạn khỏi, giờ hơi hơi thở được 1 tí, nhưng vẫn chưa đủ trình nhảy vào nhóm Đ theo bác Kyosaki vẽ ra, vẫn còn làm trâu kéo cái cày như nhóm C thôi nên chẳng ngóc mặt lên nổi, cứ gục mặt xuống cái bàn phím miết riết mún lồi mắt ra gòi hehe.
Ra kinh doanh ngoài tính toán kỹ vẫn phải có 1 chút máu liều, bác không liều thì cái kế hoạch của bác nó cứ vẫn là tờ giấy hoặc file trong máy tính mãi mà thôi. Thà có làm, có thất bại, nhưng luôn nhớ 'thất bại là tạm thời, thua cuộc mới là vĩnh viễn'. Do đó ai muốn làm gì em đều khuyến khích, chỉ thòng thêm câu 'tính toán kỹ' he he ... không bước sao tới chứ ...
Hanh.Pham nói:Hình như em bị học nhồi là ka ết thì phải, cũng chẳng nhớ, mà cái bằng em thì vứt đâu chả bít để coi lại nữa huhuqs2m nói:mợ Hạnh học bằng kỹ sư hay sao mà 5 năm thế ạ?khoảng mấy năm thì mợ out để làm kinh doanh? em đi làm 1,5 năm cũng muốn out lắm rồi nhưng đi làm hết thời gian chưa lập ra được cái kế hoạch kinh doanh tốt, mà chưa lập ra thì lại vẫn còn bám cái công việc ngồi máy tính chờ rước bệnh này.
Em bắt đầu kinh doanh riêng từ sau khi tốt nghiệp được đâu 3 năm gì đó, nói chung thì quyết tâm cũng nhìu, chủ yếu thíu íu tố 'đầu tiên' thôi, năn nỉ ba mẹ support khướt lun chứ chả phải giỡn, mà khởi nghịp cũng có xu nào đâu, liều tới mức tay không bắt giặc, may mà có quý nhân phù trợ nên tai qua nạn khỏi, giờ hơi hơi thở được 1 tí, nhưng vẫn chưa đủ trình nhảy vào nhóm Đ theo bác Kyosaki vẽ ra, vẫn còn làm trâu kéo cái cày như nhóm C thôi nên chẳng ngóc mặt lên nổi, cứ gục mặt xuống cái bàn phím miết riết mún lồi mắt ra gòi hehe.
Ra kinh doanh ngoài tính toán kỹ vẫn phải có 1 chút máu liều, bác không liều thì cái kế hoạch của bác nó cứ vẫn là tờ giấy hoặc file trong máy tính mãi mà thôi. Thà có làm, có thất bại, nhưng luôn nhớ 'thất bại là tạm thời, thua cuộc mới là vĩnh viễn'. Do đó ai muốn làm gì em đều khuyến khích, chỉ thòng thêm câu 'tính toán kỹ' he he ... không bước sao tới chứ ...
KD gì mà 2h30 sáng ko ngủ mà ngồi post bài thế lày ??
- Status
- Không mở trả lời sau này.