Anh không sai gì cả.
Nhưng lần sau mà thấy xe bên phải vượt lên nhiều quá thì đi nhanh chút hoặc tránh vô trong cho người ta đi
Nhưng lần sau mà thấy xe bên phải vượt lên nhiều quá thì đi nhanh chút hoặc tránh vô trong cho người ta đi
Bác có mua bải hiểm thì đưa clip cho bảo hiểm họ sẽ vặt lông xe ford! Vì nguyên tắc bh sẽ khg bồi thường nếu tai nạn khg phải do bác gây ra.
thứ nhất dù đối tượng gây tai nạn bỏ chạy thì bác vẫn ủy quyền bảo hiểm làm xe cho mình được, nên chả cần phải manh động với bọn ấy làm gì
thứ 2 là những "thánh nhân" đi FRanger 6 trên 10 là hổ báo cáo chồn rồi, vớ vào mệt thân
vậy thì giải quyết bằng cách tự thu xếp hoặc nếu ngta muốn nói chuyện thì mình nói chuyện thôi
thứ 2 là những "thánh nhân" đi FRanger 6 trên 10 là hổ báo cáo chồn rồi, vớ vào mệt thân
vậy thì giải quyết bằng cách tự thu xếp hoặc nếu ngta muốn nói chuyện thì mình nói chuyện thôi
Bác phải chiến với anh bán tải không phải cho bác ; ông bán tải này nếu gây tai nạn lớn hơn rồi chạy tiếp thì bác thấy sao.... bác giải quyết cái nhỏ để anh bán tải sau này không gây ra hậu quả lớn hơn... đó là cách bác giúp anh bán tải và những người vô tội khác bác à☺
Làm đơn kiện gửi phòng CSGT, bác có clip làm chứng, CSGT sẽ gọi thằng bán tải ra thương lượng với bác, nếu ko thành thì dựng lại hiện trường. Bác thắng 100%
Em chào các bác,
Em cảm ơn các bác đã chia sẽ với em và sorry là em bận quá ít lên diễn đàn trò chuyện với các bác. Thú thật là em đuổi không lại với chiếc Ford Ranger đó, đường xe máy thì đông em nên em lên khúc Nam Kì Khởi Nghĩa cắt Điện Biên Phủ thu hẹp lại là em mất dấu. Với nữa là em nghĩ đây là va quẹt không lớn nên việc truy đuổi cho đến nơi đến chốn là việc nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của mình và mọi người xung quanh. So đo thì em chịu thiệt một tí thì trời cao biển rộng, mất tí tiền mà em đỡ phiền phức với rủi ro cho mọi người xung quanh.
Chúc các bác sang tháng mới vạn sự như ý.
Em cảm ơn các bác đã chia sẽ với em và sorry là em bận quá ít lên diễn đàn trò chuyện với các bác. Thú thật là em đuổi không lại với chiếc Ford Ranger đó, đường xe máy thì đông em nên em lên khúc Nam Kì Khởi Nghĩa cắt Điện Biên Phủ thu hẹp lại là em mất dấu. Với nữa là em nghĩ đây là va quẹt không lớn nên việc truy đuổi cho đến nơi đến chốn là việc nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của mình và mọi người xung quanh. So đo thì em chịu thiệt một tí thì trời cao biển rộng, mất tí tiền mà em đỡ phiền phức với rủi ro cho mọi người xung quanh.
Chúc các bác sang tháng mới vạn sự như ý.