Bữa đi đường cũng gặp 1 thằng rẽ trái lấn sát con lươn đạp vào xe để lách quẹo (dù đường cấm rẽ trái) khi quan sát thấy xe móp, thì nó chạy mất tiêu nên rất khó đuổi kịp xe máy, nó lại đi sai luật mình chạy theo nó lỡ gì vửa sai luật vừa có tai nạn còn khổ hơn. Cuối cùng làm bảo hiểm mất 200K boa,Tốt nhất mua bảo hiểm vật chất và cố tránh xa mấy thằng khùng, lái xe hơi phải biết nhịnConopolo nói:Mình gọi 113 hốt nó được hem ta? Em mới bị cục đá xanh của đám taxi trong BX Miền Đông lên capo mà đã quá nản, gặp bác này coi bộ thê thảm hơn nhiều
4B còn chơi được chứ 2B nhằm nhò gì bác.Không lẽ điên biết đi 2B?
Em nghĩ bạn bác chủ thớt bị đạp xe nhầm rồi.
Coi như xui xẻo đi, xử vậy được rồi, xe thì về bảo hiểm lo, tính mạng an toàn của mình là trên hết, bác ấy nên ghi lại biển số xe rồi báo công an xử nó sau cũng được.THANHKAP nói:ông bạn e ko có thù oán với ai, cũng ko va chạm gì với tụi này, chắc là có ân oán gì rồi hoặc là tụi này du côn thế nào đó, ông bạn e chạy 1 đoạn rối rẽ ngã ba bỏ chạy luôn chứ đâu có dám cương với tụi nó, e cũng nghĩ xử lý vậy cho lành chứ tụi đó chắc cũng chờ mình xuống là phang luôn rồi, về kể lại cho e nghe mà mặt còn xanh hơn tàu lá chuối, gặp e chắc cũng ko biêt tính sao nữa, tức thì phải tức rồi nhưng tông thẳn g vào nó lỡ nó chết hay bị thương ... mình cũng khỏi ăn tết, chưa nói tới chuyện nó còn đồng bọn chạy ra xử mình luôn thì..... mệt hén, bó tay
Tàng trữ vũ khí trái phép bị phạt nặng đấy bác ah!!!Joseph_Nguyen nói:THANHKAP nói:e có ôn bạn đang đi xe ngoài đường thì bị 2 tay thanh niên tay cầm gậy chạy theo và phang thẳng vào kính lài và cửa hông, đập vỡ kính chiếu hậu và sau đó chạy xe máy tèn tèn trước mặt và còn cầm gậy chỉ chỉ vào xe nữa, nếu là các bác sẽ cư xử thế nào vậy
Hoặc bạn của bác gặp phải bọn côn đồ, hoặc có thù oán gì trước đó chăng?
Nếu là bọn côn đồ, bác nên sắp 1 cây roi điện thủ sẵn trong xe, khi gặp chuyện lấy roi ra ... xử lý liền hehe
Xử vậy là tốt rồi bác. Chia buồn cùng bạn của bác.THANHKAP nói:ông bạn e ko có thù oán với ai, cũng ko va chạm gì với tụi này, chắc là có ân oán gì rồi hoặc là tụi này du côn thế nào đó, ông bạn e chạy 1 đoạn rối rẽ ngã ba bỏ chạy luôn chứ đâu có dám cương với tụi nó, e cũng nghĩ xử lý vậy cho lành chứ tụi đó chắc cũng chờ mình xuống là phang luôn rồi, về kể lại cho e nghe mà mặt còn xanh hơn tàu lá chuối, gặp e chắc cũng ko biêt tính sao nữa, tức thì phải tức rồi nhưng tông thẳn g vào nó lỡ nó chết hay bị thương ... mình cũng khỏi ăn tết, chưa nói tới chuyện nó còn đồng bọn chạy ra xử mình luôn thì..... mệt hén, bó tay
chuẩnDUYWIN nói:ra đường mà gặp loại như bác chủ kể thì tránh chó cắn càn là hay nhất,vật chất hư hao hay mất còn sửa và tìm lại được,chứ tính mạng mình có gì thì vợ con mình dựa vào ai...nhịn là thượng sách