Lương tâm sao bằng lương tháng, không tiền cạp đất mà chơi Ngọc Trinh àh? nên đừng nghĩ chuyện cái tâm làm cái mẹ gì, hãy nhìn thẳng thực tế:
ăn gian có giúp ai làm giàu không? không, nếu có cũng chả bền.
ăn gian thì được thêm bao nhiêu? chỉ những bạn làm ăn tủn mủn mới thấy mối lợi trước mắt là to, để mà tham cái lặt vặt...
đánh đổi lại, khi bạn làm sai, thì khi có chuyện bạn cũng không mong gì cứng cỏi được với người ta. có thể người ta biết bạn ăn gian chuyện nhỏ, họ thả cho bạn ăn, để họ chẹt lại bạn chuyện to hơn.
bạn có thể lừa được người ngoài, chứ không gạt được đàn em trong nhà, thằng anh ăn được thằng em ăn còn bạo hơn, thằng anh ăn cắp tư cách đâu mà la thằng em. rồi đến ngày cty bạn là 1 lũ ăn cắp. và thất thoát trong xây dựng bình thường đã rất khó kiểm soát, trong tay 1 lũ ăn cắp thì cty sập mấy hồi.
ăn gian sẽ giúp công ty bạn lẹt đẹt chục năm, và không có chương trình tư vấn doanh nghiệp nào giúp vực dậy nổi.
nên cái tâm tính sao, nhà thầu nào khôn, tính đường dài bài bản thì chả dại ăn gian.