Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
bác nói e nhớ lại chuyện trước kia em cũng chạy con 5 chỗ vào cái hẻm bên q8,hẻm thì bé lại gặp mấy ông kê bàn ngồi nhậu,lại ngay buổi tối phải mở đèn,lúc vô thì đèn xe nó rọi ngay vào cái đám đang nhậu,1 loạt cặp mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình,cũng may là nhà họ hàng trong đó luôn ko thôi là có chuyện rồi,giờ nhớ lại đúng căng thiệt chứNói chung xác định chạy xe để kiếm thêm thu nhập nên chuyện khách hàng nó thế nào thì thây má nó đi. Để ý chi nhiều cho nó mợt. Dân Zịt thì không để đâu cho hết cái thói hư tật xấu rồi.
Mình cũng chứng kiến hoài cái cảnh khách bắt bẻ lái xe grab và cả taxi truyền thống.
Cứ để ý ngoài đường xem khách Việt đứng bắt taxi mà xem. Nhiều lúc chỗ vắng, chỗ rộng, thuận tiện cho việc dừng xe ngay gần đó thì nó không đứng vẫy xe. Nó đứng ngay giữa ngã 4 rồi bắt thằng taxi dừng đúng trước mặt để bước lên. Nhiều khi cái hẻm nhỏ bằng lỗ mũi nó cũng cứ bắt phải chạy xe vào tận cửa nhà. Mặc dù trời không mưa, nếu xuống đi bộ còn nhanh hơn ngồi trên xe. Vậy nhưng nó cứ thích kiểu làm thượng đế thì có quyền ra lệnh.
Nhiều ông lái taxi lâu năm rồi nhưng chui vào những cái hẻm chỉ rộng đúng bằng cái xe, hai bên là xe 2 bánh để. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi là không những mất luôn cả ngày làm việc mà không cẩn thận còn không còn đường mà chạy ra nữa.