Các bác ở Vũng Tàu thì chạy Mondeo là nhất rồi, đường đi thoáng đãng, rộng rãi, không bao giờ biết kẹt xe, buổi tối mát mẻ mở sunroof phê lòi mắt. Em ở Sì Gòn phát mệt với Mondeo, em nó là Sedan mà dài đến hơn 4,8m gấp rưỡi so với em Morning có hơn 3,5m, tối xuống hầm đậu xe mà toát mồ hôi hột, chưa kể xác nặng đi trong Sì Gòn ì à ì ạch, mỗi lần mớm ga có cảm giá vừa hắt 1 lít xăng ra ngoài đường.
Bạn em nó chạy Mon, khi đi ngang cứ kêu ục ục ục, nghe hay lắm....Hỏi nó ông lắp Sub gì mà đập ác thế?bullkeo nói:Các bác ở Vũng Tàu thì chạy Mondeo là nhất rồi, đường đi thoáng đãng, rộng rãi, không bao giờ biết kẹt xe, buổi tối mát mẻ mở sunroof phê lòi mắt. Em ở Sì Gòn phát mệt với Mondeo, em nó là Sedan mà dài đến hơn 4,8m gấp rưỡi so với em Morning có hơn 3,5m, tối xuống hầm đậu xe mà toát mồ hôi hột, chưa kể xác nặng đi trong Sì Gòn ì à ì ạch, mỗi lần mớm ga có cảm giá vừa hắt 1 lít xăng ra ngoài đường.
Hi hi.....
hehehe bác cứ nói quá chứ em thấy mon cũng đâu có an gê gớm thế đâu bác..nhưng mà ở vũng tàu và đi đường trường em thấy mông gẻ của em chả thua kém các ai cả ..đi sg vung tầu ai cũng rẽ phải chỉ mình em rẽ trái hehebullkeo nói:Các bác ở Vũng Tàu thì chạy Mondeo là nhất rồi, đường đi thoáng đãng, rộng rãi, không bao giờ biết kẹt xe, buổi tối mát mẻ mở sunroof phê lòi mắt. Em ở Sì Gòn phát mệt với Mondeo, em nó là Sedan mà dài đến hơn 4,8m gấp rưỡi so với em Morning có hơn 3,5m, tối xuống hầm đậu xe mà toát mồ hôi hột, chưa kể xác nặng đi trong Sì Gòn ì à ì ạch, mỗi lần mớm ga có cảm giá vừa hắt 1 lít xăng ra ngoài đường.
bác chỉ cho em bôi thuốc gì để khỏi ạ?? em cũng sợ nó lây ....thì chắc em chet mất thôiKa nói:Bác chủ: mông gẻ thì lo bôi thuốc đi, ko nó lây lan sang khẩu súng thì mệt đới.
Bullkeo: bác bán xe rồi, giờ dìm hàng ha....
xe em chỉ mỗi cái tội ra khói trắng ỏ đít thôi bác..còn thì em nghĩ nếu có lắp trợ thính cũng không nghe được tiếng Sub như bác nói đâu ..hom nào bác cho em gạp v2 ông bạn bác em mở rộng tầm mắt nha bác gàxe_chuong_ga nói:Bạn em nó chạy Mon, khi đi ngang cứ kêu ục ục ục, nghe hay lắm....Hỏi nó ông lắp Sub gì mà đập ác thế?Nó bảo Sub siếc gì đâu, tiếng nó uống đấy!!!
![]()
Hi hi...
Last edited by a moderator:
Mong là số 1 rồi 
bullkeo nói:Các bác ở Vũng Tàu thì chạy Mondeo là nhất rồi, đường đi thoáng đãng, rộng rãi, không bao giờ biết kẹt xe, buổi tối mát mẻ mở sunroof phê lòi mắt. Em ở Sì Gòn phát mệt với Mondeo, em nó là Sedan mà dài đến hơn 4,8m gấp rưỡi so với em Morning có hơn 3,5m, tối xuống hầm đậu xe mà toát mồ hôi hột, chưa kể xác nặng đi trong Sì Gòn ì à ì ạch, mỗi lần mớm ga có cảm giá vừa hắt 1 lít xăng ra ngoài đường.
Hule nói:Mong là số 1 rồi![]()
bullkeo nói:Các bác ở Vũng Tàu thì chạy Mondeo là nhất rồi, đường đi thoáng đãng, rộng rãi, không bao giờ biết kẹt xe, buổi tối mát mẻ mở sunroof phê lòi mắt. Em ở Sì Gòn phát mệt với Mondeo, em nó là Sedan mà dài đến hơn 4,8m gấp rưỡi so với em Morning có hơn 3,5m, tối xuống hầm đậu xe mà toát mồ hôi hột, chưa kể xác nặng đi trong Sì Gòn ì à ì ạch, mỗi lần mớm ga có cảm giá vừa hắt 1 lít xăng ra ngoài đường.
bác hule có cao kiến gì về con mông gẻ của em không ạ? mấy bữa nay em bận quá chưa đi bs đươc...lòng bồn chồn không yên bác ạ
đấu có, hình như em thấy bác Bullkeo đang tìm con Mon 2V mừKa nói:Bác chủ: mông gẻ thì lo bôi thuốc đi, ko nó lây lan sang khẩu súng thì mệt đới.
Bullkeo: bác bán xe rồi, giờ dìm hàng ha....
em không rõ lắm nhưng xe em Mondeo 2.5 2 vạch không bị vậy, nếu thấy khác lạ bác cho kiểm tra thử. em cũng hay về VT, vợ cả em B.rịa. nếu có dịp ae mình kfe?kianh88 nói:lời đâu tiên cho em xin chào toàn thể anh em os ..em là men đã tham gia os cũng được một thời gian...nhưng mà vì chưa có xe nên chỉ biết đứng ngoài hóng hớt cho vui chứ chưa giám cm nhiề
u..nhưng nay em cũng đã có gắng tậu 1 em v2 <mon 2004 1 vạch đít>
![]()
nhưng các bác ơi khổ em quá..lúc em mua thì em lại không để ý tình trạng em nó cho lắm giờ thì em buồn nhiều lắm...chả là em nó lúc khởi đề lên thì khói ở bô ra nhiều như máy cầy<cũng không nhiều đến vậy > nhưng 1 tí sau thì hết ngay.. v2 của em vẫn chạy vivu ...máy khoẻ chỉ bị như thế thôi
các bác cho em hỏi tình trạng như thế của v2 em là bị sao? có ảnh hưởng lớn không? sửa chữa ở đâu thì hợp lý...em ở vũng tàu nhưng cũng có thẻ lên sài gòn để sửa chữa em nó..mong các bác tư vấn cho em ...em mới tập lên 4 bánh nên kinh ngiệm con non.,,![]()
em xinh chân thành cảm ơn anh em os nhà ta![]()
quay về với mông là good nhất đó bác ...theo ý kiến chủ quan của em hehe.... mà các bác cho em hỏi... os nhà ta có hội mông không bác nhỉ? em thấy đồ linh tinh của mông ít quá....hôm nọ em đi kiếm cái lòng dè(chán bùn ) bên ghế lơ mà kiếm banh ta long...mãi mới kiếm dc với giá 550k ..hix có bác nào biết chỗ chuyên bán đồ linh tinh lằng nhằng của mông chỉ cho em phát nhéanhbac nói:đấu có, hình như em thấy bác Bullkeo đang tìm con Mon 2V mừKa nói:Bác chủ: mông gẻ thì lo bôi thuốc đi, ko nó lây lan sang khẩu súng thì mệt đới.
Bullkeo: bác bán xe rồi, giờ dìm hàng ha....![]()
anhbac nói:đấu có, hình như em thấy bác Bullkeo đang tìm con Mon 2V mừKa nói:Bác chủ: mông gẻ thì lo bôi thuốc đi, ko nó lây lan sang khẩu súng thì mệt đới.
Bullkeo: bác bán xe rồi, giờ dìm hàng ha....![]()
E cho thám tử theo dõi, bác ấy mới bán con 1 vạch, giờ đang kiếm vios. Bác ấy chê mon như vậy, nếu mua 2v thì e đi đầu xuống đất
Các bác chạy mon v6 vô tư chuyện xăng cộ đi. Xe em, e biên chế hẳn cho 20lít bia/ 100 cây chuối cho nó thoải mái. Uống ko hết e cũng bắt phải uống.