huhu, nếu e nhớ hổng lầm lần bầu cử mới đây, e bầu cho ông này nè............miz8651 nói:Thạc sĩ CNTT Lâm Thiếu Quân & Công ty Cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) hành nghề chuyên ngành về CNTT toàn nghiên cứu ra các hệ thống vận hành được với tiêu chuẩn dữ liệu đầu vào mang tính cưỡng bức. Với tư duy như vậy mà UBNDTP giao cho lập dự án thu phí có yếu tố liên quan đến đời sống XH thì quả là tai họa
Toàn là các bác ở trển có ai ku cao, đi qua những nc có ai ku cao rồi đem về VN áp dụng đây mà.
Gần 100% OS phản đối nhưng xe hơi chỉ phục vụ cho khảong 5-10% dân số của TPHCM thôi, các bác OS cứ kêu ca nhưng chỉ là thiểu số.
Discomment nhà nó, ở Sin thì có rail-ways, metro, bus, hành lang cho ngừoi đi bộ, car parking quá tốt thì có thu phí xe oto thì người ta còn bao nhiêu option khác để đi. Như BKK chỉ nhỉnh hơn HCMC có... mười mấy năm thì họ cũng hoàn thiện hệ thống GTCC rồi.
Em cá là xe biển xanh, biển đỏ sẽ không phải đóng phí, và thế là mấy bác ở trên chắc bị ảnh hưởng, chỉ có dân đen có chút tiền sắm con xe hơi là bị đè đầu cưỡi cổ thôi.
Đi nc ngoài quá nhiều nhưng lại không nắm rõ tình hình trong nước, khong đứng dưới góc độ người dân để đề ra giải pháp, hậu quả là toàn đi trước thực tiễn từ vài năm đến vài chục năm
Gần 100% OS phản đối nhưng xe hơi chỉ phục vụ cho khảong 5-10% dân số của TPHCM thôi, các bác OS cứ kêu ca nhưng chỉ là thiểu số.
Discomment nhà nó, ở Sin thì có rail-ways, metro, bus, hành lang cho ngừoi đi bộ, car parking quá tốt thì có thu phí xe oto thì người ta còn bao nhiêu option khác để đi. Như BKK chỉ nhỉnh hơn HCMC có... mười mấy năm thì họ cũng hoàn thiện hệ thống GTCC rồi.
Em cá là xe biển xanh, biển đỏ sẽ không phải đóng phí, và thế là mấy bác ở trên chắc bị ảnh hưởng, chỉ có dân đen có chút tiền sắm con xe hơi là bị đè đầu cưỡi cổ thôi.
Đi nc ngoài quá nhiều nhưng lại không nắm rõ tình hình trong nước, khong đứng dưới góc độ người dân để đề ra giải pháp, hậu quả là toàn đi trước thực tiễn từ vài năm đến vài chục năm
Em thì rảnh lắm chỉ xách 4B đi chơi xa thôi, vòng vòng SG em đi xe máy và xe đạp ... nhà em ngay cầu chữ Y nếu đi về hướng Miền Tây thì kg bị cái vòng kim cô nó hành, còn đi ra Xa lộ Hà Nội thì dính chưởng ngay khúc Tôn Đức Thắng. Kg biết cái ĐL Võ Văn Kiệt ra hầm chui qua Q2 có bị vòng kim cô nó hành kg mấy bác ???
mình cấm xe ngoài vào nội đô chứ có cấm xe tỏng nội đô về nhà đâu. Theo em thì các pác cứ chuyển hết vào Quận 1 sống cho các ổng đốt lửa vào tay hahahahaha thay vì giãn dân ra thì dân gom lại còn chít nữa hahahahahaha
mình chiến ko lại các "cụ" đâu ah. Các cụ làm thì mình đành chấp nhận đóng phi để mà đi thôi. Chuyển qua xe máy thì khổ cái thân mình...mặc dù bây giờ em chưa có xe hơi (
Gửi Bác bài này,QB nói:mở mắt ra là thấy phí với phí không. chán quá.
.......
Các thức thuế các làng thêm mãi,
Hết đinh điền rồi lại trâu bò.
Thuế chó cũi, thuế lợn bò,
Thuế diêm, thuế tửu, thuế đò, thuế xe.
Thuế các chợ, thuế trà, thuế thuốc,
Thuế môn bài, thuế nước, thuế đèn.
Thuế nhà cửa, thuế chùa chiền,
Thuế rừng tre gỗ, thuế thuyền bán buôn.
Thuế gò, thuế bãi, thuế cồn,
Thuế người chức sắc, thuế con hát đàn.
Thuế dầu mật, thuế đàn đĩ thoã,
Thuế gạo rau, thuế lúa, thuế bông.
Thuế tơ, thuế sắt, thuế đồng,
Thuế chim, thuế cá, khắp trong lưỡng kì.
Các thức thuế kể chi cho xiết,
Thuế xia kia mới thật lạ lùng,
Làm cho thập thất cửu không,
Làm cho xơ xác, khốn cùng chưa thôi.
........
(Trích Á tế Á ca, Phan Bội Châu)