Re:Các con số khiến khách hàng phải thay đổi định kiến về Xe Ford
Uả sao vậy ạ....đang hay mà???
Bác Quách mà "đi" thì OS kém phần kịch tính....
Uả sao vậy ạ....đang hay mà???
Bác Quách mà "đi" thì OS kém phần kịch tính....
namosa nói:thích nhất câu này, Mà kể cũng lạ, em thật không thể nào hiểu đa số người mua xe oto VN chúng ta toàn nghĩ xe tiết kiệm xăng ( chắc cỡ 50k/ 100km), chi phí bảo dưỡng ( chắc cỡ 300vnd/ 1km như bác xe đạp nói) hay bán lại có giá và xem đó là những yêu cầu quan trọng nhất.waterski nói:Khổ là khi 2 xe đối đầu ngoài xa lộ, ví dụ Innova đối đầu Escape hay Focus đối đầu ALtis thì thằng ngồi trong Toy bằng giá tiền Ford nguy cơ nghẻo cao hơn, chắc là quan trọng hơn là việc tiết kiệm vài chai bảo dưỡng 100km..
Thứ đến là xe phải có option "vớ vẩn" như kiểu cửa sổ trời, đèn xi nhan trên gương, rồi nào là bluetooth, mp3, usb ....
Vậy mà điều quan trọng nhất là các tính năng an toàn thì lại không xem trọng hoặc không thèm tính đến, lạ thật.
Cá nhân em nghĩ thứ tự ưu tiên khi chọn xe là như sau:
1. An toàn tính mạng cho tài xế và hành khách khi có sự cố.
2. Các tính năng hỗ trợ an toàn như: ABS, EBD, ESC, BA ...
3. Cảm giác lái ( đồ đầm, tay lái, chân ga, thắng phải "thật")
4. Loại xe phù hợp với nhu cầu hiện tại
5. Giá xe
6. Chi phí vận hành ( nhiên liệu, bảo dưỡng, bảo trì).
7. Xuất xứ, thương hiệu
8. Kiểu dáng, màu sắc
9. Các option vớ vẩn, có cũng được mà không có cũng không sao.
Trên đây là ý kiến cá nhân em, mong các bác ném đá, nếu được mời các bác bổ sung thêm, thanks all!!!
Bác đã xem vụ chiếc FE đâm vào chiếc innova sau khi húc đổ 1 cửa săt, 1 bức tường chưa??? Kết quả xe FE bể đèn, kính, còn chiếc innova móp hoàn toàn phần đuôi chỗ va chạm. Hay những vụ FE đâm đối đầu xe 30 chỗ mà tài xế vẫn an toàn ... Tôi không muốn lấy ra những ví dụ như vậy vì nó rõ ràng không có gì vui vẻ hết, nhưng điều quan trọng tôi muốn nói đó là tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất khi mua xe đó là tính an toàn. Tôi đã xem rất nhiều trang tư vấn hầu như không có 1 ai khi mua xe cần nhờ tư vấn xem xe sắp mua có an toàn không, hay các tính năng an toàn của xe đó là gì, thật đáng buồn thay.Xe_chuong_ga nói:Hi hi, nếu chỉ xét về độ an toàn thì No Ford cũng No Toy.....Mer, BMW, Audi, WV cơ...hí hí....Iêm cũng biết vậy lắm chứ, mà xiền éo có, đành chịu vậy...!!!![]()
Màu xanh là những tiêu chí Con Nhà Nghèo.Caoly78 nói:namosa nói:thích nhất câu này, Mà<span style=""color: #808000;""> kể cũng lạ, em thật không thể nào hiểu đa số người mua xe oto VN chúng ta toàn nghĩ xe tiết kiệm xăng ( chắc cỡ 50k/ 100km), chi phí bảo dưỡng ( chắc cỡ 300vnd/ 1km như bác xe đạp nói) hay bán lại có giá</span> và xem đó là những yêu cầu quan trọng nhất.waterski nói:Khổ là khi 2 xe đối đầu ngoài xa lộ, ví dụ Innova đối đầu Escape hay Focus đối đầu ALtis thì thằng ngồi trong Toy bằng giá tiền Ford nguy cơ nghẻo cao hơn, chắc là quan trọng hơn là việc tiết kiệm vài chai bảo dưỡng 100km..
T<span style=""color: #ff00ff;"">hứ đến là xe phải có option "vớ vẩn" như kiểu cửa sổ trời, đèn xi nhan trên gương, rồi nào là bluetooth, mp3, usb .... </span>
Vậy mà điều quan trọng nhất là các tính năng an toàn thì lại không xem trọng hoặc không thèm tính đến, lạ thật.
Cá nhân em nghĩ thứ tự ưu tiên khi chọn xe là như sau:
1. An toàn tính mạng cho tài xế và hành khách khi có sự cố.
2. Các tính năng hỗ trợ an toàn như: ABS, EBD, ESC, BA ...
3. Cảm giác lái ( đồ đầm, tay lái, chân ga, thắng phải "thật")
4. Loại xe phù hợp với nhu cầu hiện tại
5. Giá xe
6. Chi phí vận hành ( nhiên liệu, bảo dưỡng, bảo trì).
7. Xuất xứ, thương hiệu
8. Kiểu dáng, màu sắc
9. Các option vớ vẩn, có cũng được mà không có cũng không sao.
Trên đây là ý kiến cá nhân em, mong các bác ném đá, nếu được mời các bác bổ sung thêm, thanks all!!!
datrengianna nói:Màu xanh là những tiêu chí Con Nhà Nghèo.Caoly78 nói:namosa nói:thích nhất câu này, Mà<span style=""color: #808000;""> kể cũng lạ, em thật không thể nào hiểu đa số người mua xe oto VN chúng ta toàn nghĩ xe tiết kiệm xăng ( chắc cỡ 50k/ 100km), chi phí bảo dưỡng ( chắc cỡ 300vnd/ 1km như bác xe đạp nói) hay bán lại có giá</span> và xem đó là những yêu cầu quan trọng nhất.waterski nói:Khổ là khi 2 xe đối đầu ngoài xa lộ, ví dụ Innova đối đầu Escape hay Focus đối đầu ALtis thì thằng ngồi trong Toy bằng giá tiền Ford nguy cơ nghẻo cao hơn, chắc là quan trọng hơn là việc tiết kiệm vài chai bảo dưỡng 100km..
T<span style=""color: #ff00ff;"">hứ đến là xe phải có option "vớ vẩn" như kiểu cửa sổ trời, đèn xi nhan trên gương, rồi nào là bluetooth, mp3, usb .... </span>
Vậy mà điều quan trọng nhất là các tính năng an toàn thì lại không xem trọng hoặc không thèm tính đến, lạ thật.
Cá nhân em nghĩ thứ tự ưu tiên khi chọn xe là như sau:
1. An toàn tính mạng cho tài xế và hành khách khi có sự cố.
2. Các tính năng hỗ trợ an toàn như: ABS, EBD, ESC, BA ...
3. Cảm giác lái ( đồ đầm, tay lái, chân ga, thắng phải "thật")
4. Loại xe phù hợp với nhu cầu hiện tại
5. Giá xe
6. Chi phí vận hành ( nhiên liệu, bảo dưỡng, bảo trì).
7. Xuất xứ, thương hiệu
8. Kiểu dáng, màu sắc
9. Các option vớ vẩn, có cũng được mà không có cũng không sao.
Trên đây là ý kiến cá nhân em, mong các bác ném đá, nếu được mời các bác bổ sung thêm, thanks all!!!
Màu đỏ là những tiêu chí của bọn Hai Lúa Học Làm Sang
Chỉ có con nhà nghèo, hai lúa học đòi mới cần đến những tiêu chí Nhảm như vậy.
Xe_chuong_ga nói:Camera + cảm biến lùi, gương chống chói tự động ECM, cân bằng điện tử ESP, điều hoà tự động, gương hậu gập điện, chân ga điện tử, đèn pha Auto, hộp số AT nhiều hơn 4 cấp vv....toàn thứ linh tinh, chả đâu vào đâu .....vứt hết! ------> thành chiếc Focus..!![]()