Quỳnh Rùa nói:
bùi nói:
@Quỳnh Rùa: thôi nghen cưng
@Bravia: thôi nghen cụ!
Hai anh em bớt nóng, có gì bất đồng đề nghị PM hẹn địa điểm múc nhau
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
lời bấc ném đi, tiếng chì ném lại, thử hỏi thắng hay thua cũng được cái gì
Chúc hai cụ vui và tập trung vào chuyên môn, để anh chị em được học nhờ kiến thức các cụ, nhoen!
Cụ Bùi đừng cản em. Để em xử lý vụ này... Bực bội mấy lần rồi.
Em sống bằng nghề chở hàng La Gim Đà Lạt này 7-8 năm nay rồi. Mối lớn, mối nhỏ đều đã gặp qua vì "nhà" ngay cái chợ đầu mối Tam Bình... Ngày nào cũng nghe chuyện thằng này bán giá ra sao, cạnh tranh với ai ở thị trường.....
Nay đúng chủ đề mình biết đang định chém gió nhằm tăng uy tín mà cùng Cụ Bùi liên danh để tranh chức Hội Phó OSFI kỳ sau của bác Bravia sắp bị bãi nhiệm như em và Cụ Bùi đã bàn lần trước - mà hình như có lẽ ổng hiểu vấn đề và thấy được cách tính của anh em mình hay sao ý - toàn tranh thủ dìm hàng....
Chào bác Quỳnh Rùa ,
Cty em chuyên xuất nhập nông sản rau củ, tên cty em ở chợ Tam Bình ai cũng biết ... Vì tế nhị , chỉ xin bác cho số di động , ae uống cafê, biết đâu em có thể ăn hàng ĐàLạt . ( đã xuất hành tây từ Đà Lạt, Bảo lộc)
Em k dám nói nhiều trên đây ngại bị chém tứ phía . Dân làm ăn sợ bị chém lắm , lo đủ thứ nghe đâm chém là nghĩ chơi về trước , k khách sáo.
Hàng hóa ế ẩm không như trước , nên muốn mở rộng mặt hàng xem sao...