em muốn đi cho vợ em biết thôi, chứ hầm hải vân thì em đi nhiều rồi, nên em ko lạ với hần nữa.ve sau nói:cuongbepgas nói:định chở vợ con đi vô đó chơi bằng xe 2b mà nghe bác nói hạng chề trẻ em cũng thấy ngại. sợ con có vấn đề (con mới 4 tuổi ah). buồn
Thiếu gì chổ chơi, cần gì phải vào đó hít bụi khói và nghe tiếng ồn hả bác? Cực chẳng đã có việc cần mới phải đi qua ...
1 đi cho vợ biết thế nào là hầm (vợ em lúa lắm)
2.hầm hải vân nằm dưới núi còn hầm tt nằm dưới nước
nói túm lại là em chọn giải pháp an toàn ko đi nữa. cảm ơn các bác quan tâm
cuongbepgas nói:em muốn đi cho vợ em biết thôi, chứ hầm hải vân thì em đi nhiều rồi, nên em ko lạ với hần nữa.ve sau nói:cuongbepgas nói:định chở vợ con đi vô đó chơi bằng xe 2b mà nghe bác nói hạng chề trẻ em cũng thấy ngại. sợ con có vấn đề (con mới 4 tuổi ah). buồn
Thiếu gì chổ chơi, cần gì phải vào đó hít bụi khói và nghe tiếng ồn hả bác? Cực chẳng đã có việc cần mới phải đi qua ...
1 đi cho vợ biết thế nào là hầm (vợ em lúa lắm)
2.hầm hải vân nằm dưới núi còn hầm tt nằm dưới nước
nói túm lại là em chọn giải pháp an toàn ko đi nữa. cảm ơn các bác quan tâm
Chui vô hầm rồi thì 4 bên đều là xi măng, có thấy gì đâu mà núi hay nước hả bác ?
bác này tư duy kém phát triển nève sau nói:Làm cái hầm dở đủ thứ, phải chi làm cái cầu sướng hơn nhiều ...
kebuomhoa nói:bác này tư duy kém phát triển nève sau nói:Làm cái hầm dở đủ thứ, phải chi làm cái cầu sướng hơn nhiều ...
Chắc bác nói đúng ...
Hôm 21 đi Phan Thiết về 2g sáng thì chui tới hầm,thấy có mình mình,sợ ma quá nên em đạp lên gần 120 cho mau hết hầm,đỡ sợ..vừa ra hết hầm phía Q1 là có 1 chú áo vàng ra dìu em vào...:"Chạy đâu dữ vậy??Lần sau vào hầm chạy chậm thôi,lần này tui cảnh cáo thôi đó"...hú hồn,chắc camera nó quay được,tại thời điểm đó chiều Q2 về Q1 có mình em chạy..Hên là camera ko đo được tốc độ..ko là đời em rụng nụ luôn rồi
Trong hầm mà bác chạy kinh quá, hên là ngày đầu tiên nên XXX chỉ nhắc nhở bác thôiTH7128 nói:Hôm 21 đi Phan Thiết về 2g sáng thì chui tới hầm,thấy có mình mình,sợ ma quá nên em đạp lên gần 120 cho mau hết hầm,đỡ sợ..vừa ra hết hầm phía Q1 là có 1 chú áo vàng ra dìu em vào...:"Chạy đâu dữ vậy??Lần sau vào hầm chạy chậm thôi,lần này tui cảnh cáo thôi đó"...hú hồn,chắc camera nó quay được,tại thời điểm đó chiều Q2 về Q1 có mình em chạy..Hên là camera ko đo được tốc độ..ko là đời em rụng nụ luôn rồi
hôm nay mà bác đạp 120 km/h là treo bằng hơi lâu àTH7128 nói:Hôm 21 đi Phan Thiết về 2g sáng thì chui tới hầm,thấy có mình mình,sợ ma quá nên em đạp lên gần 120 cho mau hết hầm,đỡ sợ..vừa ra hết hầm phía Q1 là có 1 chú áo vàng ra dìu em vào...:"Chạy đâu dữ vậy??Lần sau vào hầm chạy chậm thôi,lần này tui cảnh cáo thôi đó"...hú hồn,chắc camera nó quay được,tại thời điểm đó chiều Q2 về Q1 có mình em chạy..Hên là camera ko đo được tốc độ..ko là đời em rụng nụ luôn rồi
TH7128 nói:Hôm 21 đi Phan Thiết về 2g sáng thì chui tới hầm,thấy có mình mình,sợ ma quá nên em đạp lên gần 120 cho mau hết hầm,đỡ sợ..vừa ra hết hầm phía Q1 là có 1 chú áo vàng ra dìu em vào...:"Chạy đâu dữ vậy??Lần sau vào hầm chạy chậm thôi,lần này tui cảnh cáo thôi đó"...hú hồn,chắc camera nó quay được,tại thời điểm đó chiều Q2 về Q1 có mình em chạy..Hên là camera ko đo được tốc độ..ko là đời em rụng nụ luôn rồi
quá hên!(chắc chú áo vàng đó cũng sợ ma như Bác