Hạng C
18/5/12
663
106
43
Nguy hiểm quá vậy!
Giờ ra đường căng thẳng đủ chuyện
 
Hạng D
3/1/12
1.556
5.181
113
tp.hcm
giang hồ ngày càng hiểm ác và manh động,các bác giờ móc bóp ra trả tiền gì cũng phải chú ý nhé,sơ hở 1 tí là nó giật luôn cả bóp
 
Hạng D
2/2/12
1.080
1.470
113
Mars
Lock cửa là chắc cú. Ai xin đi nhờ thì xin lỗi em đang bận đi gấp. Thế là xong các bác nhỉ :)
 
Hạng D
17/8/09
3.309
1.788
113
ra đường giờ luôn tinh thần cảnh giác cả 2 phe
 
Hạng D
8/3/13
1.289
212
63
Mình đi đường nếu dư chổ,có điều kiện thoải mái thì thường chủ động gợi ý cho người ta quá giang,nếu thấy đàng hoàng,còn đang chạy ngoài đường,chổ vắng người mà ngoắc ngoắc nói có tai nạn này nọ,mình chạy qua luôn,khoảng 100m dừng lại kêu 113 dùm...chắc ăn..
39.gif

 
Hạng D
27/10/05
3.284
4.852
113
Thái dương hệ
milo_9x nói:
e có giúp 1 lần trên đường từ nha trang về, 2 em hàn quốc 1 trung niên 1 trẻ, chắc 2 mẹ con, đi xe khách kiểu gì lạc đường ra khỏi phan thiết gần 20 km, xe khách thả xuống , hên gặp e cho có gian lên xe họ mừng ríu rít mà e chả hiểu gì, e và 2 e kia nói đc vài câu anh văn giao tiếp. rùi tới phan thiết thả xuống khách san, đc mời uống li cafe và cho 300 won. kỉ niệm, e cho lại 20 ngàn tiền việt. nghĩ lại cũng mắc cười. lúc ấy cũng sợ sợ do chưa gặp trường hợp này bao giờ,

Anh hùng khó thoát ải mỹ nhân....... Một mỹ nhân còn tiêu huống chi 2 em :D

Số bác còn may lắm.... Chúc mừng bác an lành.

hỏi nhỏ bác: Chở tới KS rùi có đưa vô phòng không pác ?
 
Last edited by a moderator: