xe cụ chủ đầy đá rùi các bác ui,đừng ném nữa,mà cụ chủ cũng biến rùi....thôi em dzọt lun..tanhuyfarmer nói:Theo em, bác chủ nên kiếm cái xe ben để tiếp tục hứng đá.![]()
![]()
![]()


xe cụ chủ đầy đá rùi các bác ui,đừng ném nữa,mà cụ chủ cũng biến rùi....thôi em dzọt lun..tanhuyfarmer nói:Theo em, bác chủ nên kiếm cái xe ben để tiếp tục hứng đá.![]()
![]()
![]()
9knine nói:Bác này gặp dân HP là xanh cỏ vì ăn đạn hoa cảihailuaotosaigon nói:Mịa, cái thằng (xin lỗi em dùng từ này) lái xe mer đúng là mặt mẹt. Nhường nhịn, văn minh khi lái xe là châm ngôn của em. Nếu không nghiêm trọng thì tấp vô lề nói chuyện. Sẳn sàng "quăng" vài trăm cho mấy cái mặt mẹt. Đôi khi sẵn sàng nợ 1 lời xin lỗi đến cả đời![]()
khoailang nói:Rumbeng nói:khoailang nói:Sáng nay em mới gặp trường hợp tương tự như thread này. Đang dừng chờ đèn đỏ, trong xe thì "baby in car", bỗng dưng bị húc từ đằng sau chấn động. Em lập tức bấm đèn khẩn cấp rồi bước ra sau trong khi bác tài xe sau vẫn ngồi im thin thít. Em xem đằng sau xe không thấy gì bèn lắc tay ra hiệu không có chuyện gì xảy ra rồi leo lên xe đi tiếp. Không biết hành xử như thế thì có ok khôn ạ hihihi.
À em đi xe giống như nạn nhân của bác chủ thớt này luôn
Bác khoailang cho em hỏi là sao không hùng hổ lên ạ ? Bác có thấy bác tài kia có dấu hiệu là ra khỏi xe ? ( Theo em võ đoán thì người bị thiệt hại trong vụ này bao giờ cũng ra khỏi xe nhanh hơn ? )
Em thấy bác tài kia cũng có vẻ cởi seat belt ra nhưng sau đó lại ngồi im. Lẽ thường người thiệt hại sẽ chạy ngay xuống xem xe mình có bị gì không. Em chỉ hùng hổ lên khi đối phương cũng hùng hổ với em thôi hiii. Có 1 lần em cũng bị húc đằng sau nghe cái rầm, có điều là xe 2 bánh, em xuống 0 thấy gì đi tiếp thì bị rượt theo chửi. Em xuống thấy người ta cũng trầy trụa nên xin lỗi không cố ý, cũng thấy ok leo lên xe thị bi chửi tiếp thế là em quay lại múc cho bạn ấy 2 cái nằm thẳng cẳng rồi mới đi tiếp được.
Đọc qua cm của bác em thấy bác đúng là người "văn minh nhường nhịn"hailuaotosaigon nói:Mịa, cái thằng (xin lỗi em dùng từ này) lái xe mer đúng là mặt mẹt. Nhường nhịn, văn minh khi lái xe là châm ngôn của em. Nếu không nghiêm trọng thì tấp vô lề nói chuyện. Sẳn sàng "quăng" vài trăm cho mấy cái mặt mẹt. Đôi khi sẵn sàng nợ 1 lời xin lỗi đến cả đời
úi, em thiệt tình nhường, dù ngôn em có vẻ châm nhưng rất nhường. Nhường vì lẻ người ta lịch sự, Bắt tay nhau 1 cái, cười hề hề nghe đời nhẹ nhõm. Nhường vì lẻ người ta chẳng thèm hiểu lý lẻ. Né qua 1 bên cho nhẹ đầu. Bác nhỉHa Sonata nói:Đọc qua cm của bác em thấy bác đúng là người "văn minh nhường nhịn"hailuaotosaigon nói:Mịa, cái thằng (xin lỗi em dùng từ này) lái xe mer đúng là mặt mẹt. Nhường nhịn, văn minh khi lái xe là châm ngôn của em. Nếu không nghiêm trọng thì tấp vô lề nói chuyện. Sẳn sàng "quăng" vài trăm cho mấy cái mặt mẹt. Đôi khi sẵn sàng nợ 1 lời xin lỗi đến cả đời"Ngôn" của bác ra đường dễ "châm" nhỉ!
Mà chả biết ai châm ai à nha
?