Thảo Luận Chung Cái lý của người Kinh

Hạng B2
6/12/06
111
1
18
lanbim.page.tl
Kính các pac,

Iem lại vừa gặp chuyện thương hàn (gọi là chuyện thổ tả cũng không ngoa) nên mang lên đây kể hầu các pác, hy vọng có chút ít hữu ích cho ACE trên đường thiên lý.

Cái lý của người Mèo.....

Chắc các pac đã từng nghe chuyện cái lý của người Mèo. Đại khái câu chuyện như sau. Có một chú lái xe con vô tình đâm chết một con bê của người Mèo trên đường rồi bỏ chạy. Cả bản liền vác dao quắm đổ xô ra phục cả nửa ngày chặn vồ chiếc xe tải chạy tới, bắt phải đền tiền con bê. Bác tài xe tải ngạc nhiên hỏi tại sao? phân trần tôi đâu có đâm chết bê của bà con vv và vv ... thì cả bản đồng thanh nói:

- Xe con đâm chết bê thì xe mẹ phải đền....

Bác tài người Kinh khôn ....kinh người. Bác chờ cái xe tải to hơn chạy tới, bảo bà con "Chiếc xe kia là bố chiếc xe này, là ông ngọai chiếc xe con đâm chết bê. Cháu ngoại dại thì ông ngoại phải mang !" Báo hại bác tài xe tải to bị túm lại và phải chọn giữa ăn ao quắm hay đền con bê ....

Chuyện trên đây nhiều người đã biết, và đặt thành thành ngữ là “Cái lý của người Mèo”. Nhiều người cho là chuyện bịa. ...

Mời các pac thưởng thức cái lý của người Kinh dưới đây mà chính iem là nạn nhân...

..... Cái lý của người Kinh

Số là cuối tuần trước nữa iem dìa quê. Có một em Long legs của bên đối tác đi nhờ về và hẹn chiều Chủ nhựt em qua đón. Làng của nàng ở Hải dương, quê hương của bánh chưng đất, nằm trên đường dìa quê iem. Người với người là bạn, huống chi là ....đối tác quan trọng nên iem cho đi nhờ liền...

Chiều chủ nhật ấy, quãng 3h em tới đón nàng. Làng của nàng thiệt đẹp, cây cối xanh um, mái ngói đỏ tươi còn cánh đồng quả thật là biển lúa vàng... Xe iem lướt rất êm trên con đường tuy nhỏ nhưng lát nhựa khá nhẵn có hai hàng phi lao xanh rì, hai bên là cánh đồng lúa vàng bà con đang gặt. Bên ngòai trời trong vắt, nắng thu vàng như mật ong, gió mát rượi. Iem hạ kiếng và mở đài. Giọng hát của Hương Lan rất ngọt, bài hát lại rất hợp cảnh vang lên… Iem vừa ẹnoy giọng hát của Hương Lan trong máy, đại khái:
"Về quê em nghe anh
Về quê em lúa vàng bát ngát
Về quê em, em đưa anh đi ... tắm mát vv"

vừa nhớ lại cái băng Video Thúy Nga Paris, Hương Lan đứng giữa cánh đồng lúa vừa hát vừa cười toe tóet... Em vừa tủm tỉm cười một mình vừa nghĩ thầm: “giá iem LL này mời đi tắm mát thì iem đi chớ mụ Hương Lan mời thì iem chả ham..., nhường cho anh iem OS đi(!). Đúng lúc iem đang nghĩ bậy bạ thì có hai thằng cu quãng 19-20, đầu nhuộm vàng, phóng xe máy vượt qua xe em cái ào và đánh võng như làm xiếc.... Em lắc đầu và theo phản xạ, tự nhiên em bấm còi pim pim pim, có ý nhắc hai thằng cu đi đứng cẩn thận thì ngay lập tức hai thằng cu lao vào một con bé đi ngược chiều trên chiếc xe máy rất mới cách mũi xe em độ 20-30m. Thực ra, hai thằng khỉ đó có ý đánh võng trêu dọa con bé. Chính lúc iem bấm còi, mọi người gặt sát hai bên đường đều ngẩng lên nhìn, chứng kiến vụ đâm xe và cũng chính tiếng còi ấy gọi tai bay vạ gió về cười nhăn nhở với iem.

Con bé bị ngã khá đau. Đèn pha, xi nhan và yếm xe bị vỡ. Hai thằng cu cũng bị ngã nhưng lồm cồm đứng dậy, dựng xe và phới luôn. Theo phản xạ, iem đạp phanh và từ từ dừng xe cách cô bé khỏang 2m, xuống xe định đỡ giúp cô bé lên. Cũng lúc đó bà con tay liềm tay hái chạy lại khá đông, dựng xe, đỡ cô bé dậy và chửi bới hai thằng tóc hoe láo lếu...Đúng lúc đó, một lão tự nhiên tìm ra Châu Mỹ thứ hai:

- “Cũng tại ông này cơ (!), ông bóp còi làm hai đứa đó giật mình đâm vào con bé chớ tự nhiên sao nó đâm vào được. Ông phải đền cái xe”.

Nói thế mà cũng nói được thì quả là lạ. Thế mà bà con lại hưởng ứng, mỗi ngừời một câu, cho là phải. Iem định phân bua nhưng mồm cứ há ra ngáp ngáp như con cá bị bắt lên bờ, không biết nói sao. Đúng lúc đó thì bố và anh con bé cùng nhiều người khác chạy tới, người nào cũng tay liềm tay hái lăm lăm, mặt đằng đằng sát khí như sắp sửa chém chít thằng ....bấm còi. Những người đến sau không ai còn cho là tại iem bóp còi nữa mà chính iem là thủ phạm đâm vô con bé. Những tiếng la hét vang lên đầy tức giận:
- Đánh bỏ mịa nó đi !
- Đập nát xe nó ra ...
- Mịa bọn thành phố tham nhũng này, rửng mỡ đi tìm gái làng đấy mà. Óanh bỏ mịa nó đi ...

Trời cao đất giày ơi. Iem cố gào lên phân bua:
- Bà con lầm rồi. Tôi là Bim, sinh ra ở làng quê, lớn lên ở làng quê (tự nhiên iem nhớ tới “Thương nhớ Đồng quê” của Nguyễn Huy Thiệp nên gào lên thế). Tôi không đâm vào cô bé mà là hai thằng đi xe máy đâm. Tôi không tham nhũng vì tôi chỉ là một thằng giáo Thứ thôi. Tôi không đi tìm gái làng mà chỉ đi tìm ....đối tác thôi. vv và vv

Iem càng phân bua thì bà con lại càng tức giận. Iem đành để bà con hạ hỏa rồi nói gì nói sau. Rồi thì hỏa bà con cũng hạ và mọi người kết luận là iem phải đền vì tội bóp còi làm hai thằng phải gío giựt mình đâm vô cô bé. Iem rút Cellphone cầu cứu người đẹp thì chỉ thấy tò tí te ...- vùng đó không có sóng. Iem lại đành phải brainstorming nghĩ kế thóat thân. Ờ, cứ cho là do iem bấm còi làm hai thằng khỉ đó giựt mình đi, thì theo lý luận xe con, xe mẹ, xe ông ngoại đã nói ở trên, thì vụ này là do ... mụ Hương Lan hát hay quá, làm iem mất tập trung. Thôi, mời bà con vô Sài gòn hay Cali tìm Hương Lan bắt đền vậy, hay là mời bà con tìm thằng cha chế tạo cái xe bắt đền? Không ổn, nói thế thì cầm chắc là liềm hái phang đứt cổ. Đây là người Kinh khôn kinh lém chớ đâu phải người Mèo? Lúc này iem mới nghĩ tới các đồng chí xxx mến yêu, mặc dù nếu có sóng cellphone, iem có gọi cũng chắc như cua gạch là không có đồng chí nào tới cứu iem. Iem đành biểu:
- Tôi không có lỗi gì cả. Có gì mời xxx tới giải quyết.

Iem vừa nói xong thì bà con cười ồ, làm iem không hiểu ra sao? Hóa ra bố con nhỏ chính là Trưởng Công an xã. Đến nước này thì xong rùi...phép vua thua lệ làng rùi. Cửa xe vẫn để ngỏ và một thằng bé chui vào táy máy nghịch, vặn chiếc đài to lên hết cỡ và mụ Hương Lan vẫn đang gào lên:
- “Dìa quê em nghe anh
- Dìa quê em lúa vàng bát ngát
- Dìa quê em, em đưa anh đi tắm mát ...”

Ai đó nói to lên bình phẩm :
- “Thằng này muốn về đây ....tươi mát đây, bà con nghe thấy chưa”?
Mịa, đúng là thằng cha đã nghễnh ngãng lại lắm mồm. Tắm mát mà nghe thành tươi mát thì có chít iem không?

Bây giờ thì iem hiểu. Ở Sapa, Lào Cai và Hà giang, ra chợ hỏi người Mèo (còn gọi là người Hơ-mông) bao nhiêu tiền con Mèo này thì được nghe trả lời ngay: “Đây là con Kinh, không phải con Mèo”. Người Hơ - mông quả có lý. Người Kinh ....kinh bỏ mịa.

Dìa nhà iem kể lại chuyện bực mình với mụ ngan già nhà iem, nói số mình sao đen thế, đi cái gì, đi đến đâu cũng gặp tai bay vạ gío.. Mụ làm ngay một câu y như một bác trên OS mình:

-Ngu thì chết chớ số kiếp giề.

Iem ức quá gây sự luôn:
- Thế theo em thì lúc đó anh phải làm gì? Đánh nhau chắc?

Mụ trề mỏ giảng giải:
- Ở đời phải khôn anh ạ (!) chớ có làm cái gì theo phản xạ tự nhiên. Làm theo phản xạ tự nhiên chít là phải. Ngày xưa đi học võ anh quên rùi à? Khi có kẻ đấm hay đâm dao vào mặt mình thì mình phải mở to mắt ra nhìn rồi tránh hoặc gạt tay, gạt dao đối thủ ra. Nhắm mắt lại theo phản xạ tự nhiên không lãnh đòn mới là lạ (!)

Ôi, sao iem ghét cái giọng điệu dạy dỗ kẻ cả của con ngan già nhà iem quá. Mụ bình thản:
- Anh mắc hai sai lầm (Iem càng tức, nghĩ bụng: “Đúng là hai sai lầm thiệt – sai lầm thứ hai là về kể chiện này cho mụ nghe đấy”).

Mụ vẫn lải nhải:
- Thứ nhứt là anh không nên bấm còi làm gì, không giải quyết chiện gì, chưa nói đó là một thói quen xấu (!). Người ta đang làm vất vả, mình đi ô tô nghênh ngang trên đường còn bấm còi như trêu tức thì làm gì người ta không ghét mặt (?) Thứ hai, khi xảy ra tai nạn rồi, sao không phanh ngay xe lại, đứng cách đó 20-30m thì có phải mình vô can không? Lò dò tới sát đó làm gì? Người ta đến sau không chứng kiến , người ta tưởng chính anh gây ra tai nạn là phải rùi, còn xắc mắc cái giề ?

Thế thì đúng rồi, thảo nào đời tui khổ. Ngày xưa tui đừng rước mụ dìa nhà “theo phản xạ” mà tui làm ngược lại, lấy mịa nó đứa mà tui ghét nhất thì có phải đời tui đỡ khổ không?
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
5/9/07
27
0
0
RE: Cái lý của người Kinh

Ha ha ha, chia buồn với bác về chuyện xảy ra. Nhưng mà đọc văn bác em không cười thì mới lạ
 
Hạng C
4/9/06
579
0
16
34
RE: Cái lý của người Kinh

vụ của bác đúng là a cay thật, nhưng mà đúng là cũng buồn cười, cười vì dân mình ở nông thôn còn ...Mèo quá[&:]
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
RE: Cái lý của người Kinh

...thì cũng như mấy trường hợp này : trong phố thị, 4 bánh đang nôi đuôi ngoan ngoãn, tự nhiên 1 xe máy cúp đầu -> cả dòng 2 bánh rùng rùng ăn theo -> 4 bánh chết dí cả tiếng :D
Tâm lý chung là cái 4 bánh đó - và cả tỉ 4 bánh khác đang nối đuôi phía sau - chửi thề loạn xà ngầu.
Nhưng đâu biết rằng, em 2 bánh kia xin qua, nhưng chờ khá lâu, chẳng 4 bánh nào cho qua, thất vọng, cúp đại cho xong việc :D
Cái gì mà chẳng có nguyên nhân...
 
NPH
Hạng B1
3/9/07
87
0
0
RE: Cái lý của người Kinh

Trích đoạn: hoanbmw

vụ của bác đúng là a cay thật, nhưng mà đúng là cũng buồn cười, cười vì dân mình ở nông thôn còn ...Mèo quá[&:]

Dân mình nông thôn còn... KINH quá!
 
NPH
Hạng B1
3/9/07
87
0
0
RE: Cái lý của người Kinh

vừa nhớ lại cái băng Video Thúy Nga Paris, Hương Lan đứng giữa cánh đồng lúa vừa hát vừa cười toe tóet... Em vừa tủm tỉm cười một mình vừa nghĩ thầm: “giá iem LL này mời đi tắm mát thì iem đi chớ mụ Hương Lan mời thì iem chả ham..., nhường cho anh iem OS đi(!). Đúng lúc iem đang nghĩ bậy bạ thì có hai thằng cu quãng 19-20, đầu nhuộm vàng, phóng xe máy vượt qua xe em cái ào và đánh võng như làm xiếc.... Em lắc đầu và theo phản xạ, tự nhiên em bấm còi pim pim pim, có ý nhắc hai thằng cu đi đứng cẩn thận thì ngay lập tức hai thằng cu lao vào một con bé đi ngược chiều trên chiếc xe máy rất mới cách mũi xe em độ 20-30m. T



Bác viết thế thì bác phạm sai lầm thứ 3 rùi nhé!
 
Hạng B2
1/3/07
139
1
18
50
RE: Cái lý của người Kinh

Thế bác phải bắt đền cái xe con gái công an xã bao nhiêu xiền.
 
Hạng D
27/2/06
4.993
4.411
143
47
Puma Far East
www.puma.com
RE: Cái lý của người Kinh

Vậy rút được kinh nghiệm là:
1. Đi vào vùng nông thôn, dân còn nghèo thì chớ bóp còi=>dễ gây lòng ghen ghét
2. Nếu có tai nạn => đừng cố mà lết con xe lại gần
:D
 
NPH
Hạng B1
3/9/07
87
0
0
RE: Cái lý của người Kinh

Kinh nghiệm là: không được nghĩ xấu về anh em trên OS. Cứ nghĩ xấu là tai bay vạ gió đến ngay.
 
Hạng D
7/9/07
1.763
5
36
Hồ Chí Minh
RE: Cái lý của người Kinh

Em nghe nói nông thôn thật thà lắm[&:][&:] giờ mới biết là ngoài thật thà còn ngây thơ đến nỗi trắng đen không phân biệt được:mad::mad::mad:[:'(][:'(]