@bravia: quan trọng rằng cái của nợ đó nó có thị trường, có nhu cầu hẳn hoi, mà chẳng ai ở VN làm để bán.
- VD:
1. các lố bóng nhựa để bỏ vào trong máy giặt, tăng ma sát để quần áo giặt được sạch hơn. Bên TW có từ mười mấy năm nay mà ở VN gần đây mới có.
2. Bộ 04 cái bo góc bàn làm bằng nhựa dẻo, dán vào góc bàn để nó khỏi bươu đầu trẻ em, hoặc không rách quần áo khi quệt phải (trong những không gian chật hẹp)
3. Cái sản phẩm bé tẹo mà em nói trong thớt này.
4. Các cái ống nhựa để cất những thứ như tranh ảnh, bản vẽ, bằng khen v.v.
Đại khái là có rất nhiều cái nhỏ nhỏ lặt vặt như thế, VN không bao giờ nghĩ ra mà chỉ khi nào nhìn thấy SP của nước ngoài thì nhái theo thôi. Hàng TQ có hàng tỷ thứ làm ta bất ngờ, khi chưa nhìn thấy thì ta không bao giờ nghĩ là có cái SP đó tồn tại trên đời. Em đã trải qua cảm giác đó khi ghé thăm Canton Fair năm 2000.
Em hay để ý những cái lặt vặt, lụm bạc cắc như thế... Chỉ cần đến được với mass customer base thì bạc cắc cũng là tiền...
Đây:
<h1>
baby safety Anti collision table Corner </h1> SX cái này chắc chắn là không khó với trình độ làm khuôn và đúc nhựa tại VN. Mà rõ ràng nhà cửa chật chội, lắm trẻ con, khi nhìn thấy chắc chắn sẽ mua (nếu nó rẻ). 20,000đ / 4 cái chẳng hạn, phòng ngừa được chuyện đưa trẻ đi khâu đầu khâu mắt..., hay là rách quần hàng hiệu mấy chẹo bạc.
ECO LAUNDRY BALL đây