Ba cái đồ yêu này nghe là thấy chán cả háng.
Hiện nay có các đội chuyên cung cấp mấy cái thông tin về gói tài chính với lãi suất ưu ái. Tuy nhiên nhìn bản chất của vấn đề này như sau:
- Các gói cho vay lãi suất thấp của các chính phủ hoàn toàn phục vụ cho việc kích thích phát triển kinh tế của đất nước họ ( ví dụ như JICA chẳng hạn). Dĩ nhiên không loại trừ khả năng có những doanh nghiệp của chính phủ đem vốn đi kinh doanh với các chính phủ khác – Điều này dễ biết lắm bởi mỗi CP chúng nó chỉ có 1 vài công ty to vật làm đại diện thôi, ông nào muốn ăn tiền được của chúng nó thì dĩ nhiên đủ biết, đủ hiểu cấu trúc làm việc của tụi nó thế nào, do vậy mấy ông Cò đi nói phét cho thiên hạ thì làm sao hiểu nổi. Bởi thế có cần quan tâm. Câu hỏi test cho đám này
“ Mày có biết ông/bà trưởng đại diện đó tại Việt Nam tên là gì hay không?”
- Bên cạnh các tổ chức CP còn có các
công ty chuyên đi đầu tư nước ngoài ( cái công ty loại này thường được các Cò triệt để lợi dụng bởi sự mơ hồ cả trong lẫn ngoài) Biết là có nhưng cái quan trọng là làm sao phân biệt được để khỏi mất cơ hội và thời gian. Câu hỏi test là
“ Mày cho biết tên của đơn vị mày?” dĩ nhiên sẽ còn một lô một lốc các các câu hỏi phụ như là
“ đơn vị mày lấy tiền ở đâu? Chính phủ mày cấp phép cho mày mang tiền ra nước ngoài thế nào? các tiêu chuẩn xây dựng cho việc giải ngân các khoản vay ra sao? cơ chế nào để đảm bảo mày sẽ thu được tiền của tao tại Việt Nam này ( câu hỏi này xoáy vào trọng tâm buộc nó phải giải thích được cơ chế pháp lý của tụi nó được luật pháp Việt Nam đảm bảo quyền lợi cho tụi nó – Câu hỏi này thì em chưa hề nhận được một câu trả lời rõ ràng cả. Hỏi tới đây đảm bảo
Cò là á khẩu hết). Do vậy, nếu gặp vài tay Cò Ruồi thì chỉ một câu hỏi chính là Câm Tịt – mị.a cha, đi làm Cò mà cái tên của đơn vị cũng chả dám nói thì đủ biết hàng này Xạo tới cỡ nào – loại luôn khỏi mất thời gian, thằng nào liều lắm thì Xì ra được cái Tên. Thường là cái tên bằng tiếng Anh - khốn nạn ở chỗ là mình vốn dốt đặc cái này nên đâu có khả năng test trên mạng được, do vậy buộc phải dùng câu hỏi phụ. Còn các bác nếu rành tiếng tây một tí tra trên mạng là biết nó là ai liền khỏi cần hỏi câu hỏi phụ.
Vậy là hiện nay tại sao có rất nhiều đội thích đi làm cái này, và làm cái này với mục đích gì?
- Người đi làm CÒ biết mình có chút quan hệ muốn móc nối với đám Cò Con nhằm tới cái gọi là
Chi Phí Dịch Vụ. Khốn nỗi họ đâu biết rằng trên đầu họ còn có cả
TỔ TỔ CÒ nữa. Bởi thế không dễ ăn cùa Ngoại đâu nhoen! Cái mất đó là
thời gian.
- Ban đầu đội hình CÒ này muốn choén cái cái gọi là chi phí thẩm định ( ăn nước đầu) tuy nhiên việc “bánh vẽ” này bây giờ lan tràn nhiều quá cho nên đội Nhà Cò biết không thể “dụ” được nên đành chuyển hướng sang dạng “phờ ri” tuy nhiên càng đi sâu vào thì các “anh em nhà Cò” sẽ càng té ngửa ra bởi các con cò sẽ thấy sự
Vô Lý Lãng Nhách cho cái mục tiêu mà Cò chúng ta đang mong ngóng.
-
Vậy tại sao cái này vẫn tồn tại và họ đang làm điều đó với mục đích gì?
Các bác phải hiểu rằng, Việt Nam dù sao vẫn là miếng mồi ngon, cái đích nhắm tới của tụi ngoại bản như các báo cáo đánh giá của các tổ chức. Có điều hiện nay các thông tin về VN rất mù mờ. Các tổ chức môi giới “ CÒ quốc tế” luôn đó đầu các cơ hội đó để ăn tiền nhà đầu tư của nước họ cho nên họ buộc phải đi trước một bước.
Vậy đội CÒ này muốn kiếm tiền của tụi nó thì làm sao? Dĩ nhiên là nó buộc phải có một Cơ Sở Dữ Liệu về cái mà chúng nó đang muốn chào hàng đấy, CSDL càng phong phú thì sức mạnh của cái con CÒ này càng dữ dội. Do đó các bác thấy rằng các dự án chả cần biết tốt hay xấu, ma hay thực, ở trên giời hay dưới biển,…. Cỡ nào tụi nó cũng vơ vào hết mà chả có sự chắt lọc ( mị.a! có biết chắt lọc khối bởi ngay cái thằng thu thập nó có biết đọc cái Dự án là thế quái nào đâu mà chắt với nọc).
Do vậy với loại CÒ Quốc Tế này chỉ việc tung vài cái tin dạng như trên là dự án tha hồ bay về chỗ tụi nó mà chả tốn đồng xu cắc bạc nào hết, trong khi nếu việc này làm đàng hoàng thì nó phải bỏ tiền ra mới có, chứ cái kiểu ăn 2 đầu này của “Cò Quốc Tế” thì KÉM lắm. Do vậy với em đánh giá về năng lực cái tổ chức Cò này cho thấy tụi nó cũng là một dạng Vớ Vẩn, chỉ có cái Vỏ là hoành tráng. Chả tin tưởng gì nổi cái đám này khi mà mình biết cái giá trị thông tin mà nó cung cấp của nó được hình thành như thế nào.
Vài dòng tâm sự để các bác hiểu và tránh mất thời gian cho đám này.
Còn với em thằng nào rảnh mà cứ dắt em đi café, ăn cơm rồi trả tiền cho em thì em ok hết. hehehe. Đang lúc đói bụng mà tiền cơm cũng không có thì Cò Quốc Tế tới vặt lông xáo măng được là em cũng vặt ngay tại bàn.