Mua bảo hiểm thêm cho extra driver chỉ có 10 đồng/ngày mà đỡ phải cầm tài mấy ngàn km cũng đỡ lắm chớ bộ!Hổng phải ổng bảo thủ đâu bác ui! Mà là trong danh sách (tên) người điều khiển chiếc xe đó (ở Cty bảo hiểm) ko có tên của bác. Nên có gì xảy ra thì ổng sẽ ăn hết nguyên mâm luôn đóa!
Về VN mà ổng ko mún cầm lái là vì . . . chán tự lái xe lắm gòi!
Chắc tại cha đó không biết bác đang lái Previa thần thánh,nếu không là để bác lái rồi
E có ông anh việt cộng cũng bảo thủ gần như ông này, ôm tài suốt 2 ngày 2 đêm ko cho ai lái mặt dù trên xe cả đống tài xế... lợm giùm E chiếc dép nhe mấy bácKhông được lái đâu bác! Ông bạn sợ mình không wen chạy autobahn mặc dầu đã đổi bằng, mình thì cứ đòi thử hoài nhưng ổng thì "bảo thủ" lắm!!!
Lần trước giả về VN em cũng cầm tài suốt mà thực ra chả sợ đâu dám cầm! Đúng là Việt cộng liều mạng hơn tư bản!!!
Hây zà. Bác Tâm còn đâng vu vi ở xứ giảy chết hỉ? Vậy hôm nào về, tổ chức họp mặt , phổ biến kinh nghiệm làm sao "thoát khỏi trở về thiên đường nhe".
Cool bag: Giá bán khoảng 40 EUR + ship. Đặt nhiều thì tiền ship sẽ giảm. Bác nào muốn xài báo mình lên danh sách thử.
Bác với tui cùng họp nhe!Hây zà. Bác Tâm còn đâng vu vi ở xứ giảy chết hỉ? Vậy hôm nào về, tổ chức họp mặt , phổ biến kinh nghiệm làm sao "thoát khỏi trở về thiên đường nhe".