RE: Cảm giác sau cú sốc ... xăng 19000đ
hehe, vợ mình cũng đú đởn đòi
mua xe gas, thấy xăng lên hãi hồn nghỉ luôn, thôi đi xe 82 trở lại cho nó lành, đỡ tốn xăng
hehe, vợ mình cũng đú đởn đòi
Trích đoạn: Kleeman
bao h đường toàn xe đạp mới thích
Bác này lại hồi tưởng về quá khứ đau thương nữa rồi...Trích đoạn: phantan
Bác chắc chưa biết, chứ em thì ...can bác. Khi ấy cái lốp xe đạp = cả tháng lương mà phải tranh nhau.![]()
Trích đoạn: 21BiS
Mấy hôm nay đi ra ngoài đường, em có cảm giác đường có vẻ vắng hơn, đỡ tắc đường hơn. Hình như số oto, xe máy tham gia lưu thông giảm đáng kể, các bác thấy thế nào ạ? Hay là em nhầm chăng?
Trích đoạn: sailing
Trích đoạn: 21BiS
Mấy hôm nay đi ra ngoài đường, em có cảm giác đường có vẻ vắng hơn, đỡ tắc đường hơn. Hình như số oto, xe máy tham gia lưu thông giảm đáng kể, các bác thấy thế nào ạ? Hay là em nhầm chăng?
được vài ngày đầu thôi bác ơi, bữa nay lại đông như chưa tăng giá rồi
em có cái tật thích chém gió, tối tối là xách xe chạy lông nhông ngoài đường. Cái tật này em có từ thời đi học đại học, thời đó xăng còn rẻ lắm, xin báo cáo là 4.500đồng/lít ạ, cái thời đó cách đây cũng vài năm rồi. Đúng là cái tật lớn hơn cái tuổi, nên sài gòn là hang cũng ngõ hẻm nào em cũng biết hết ạ. Bữa nay xăng lên mỗi lần chém gió mà rát mông, đi chém gió nhiều khi gặp lại cố nhân hic hic nhìn người ta ấm êm mà chạnh lòng.quote:
Trích đoạn: sailing
quote:
Trích đoạn: 21BiS
Mấy hôm nay đi ra ngoài đường, em có cảm giác đường có vẻ vắng hơn, đỡ tắc đường hơn. Hình như số oto, xe máy tham gia lưu thông giảm đáng kể, các bác thấy thế nào ạ? Hay là em nhầm chăng?
được vài ngày đầu thôi bác ơi, bữa nay lại đông như chưa tăng giá rồi