xa lộ hà nội, đối diện metro, bên phía Thảo Điền. Cứ vào gúc gồ mà hỏilucasnguyen91 nói:địa chỉ chính xác là số mấy đường nào Q2 a bình ơi e đem con bồ e đi thay máu test định kì a
LHK3102 nói:thangtnl nói:Hôm trước em có đến Q2, An Khánh, nhưng vì mới đi nên chưa biết địa bàn của bác Bình chỗ nào nên không ghé vào được. Chắc lần sau sẽ chú ý kỹ hơn.
Đọc lại trang 1 và trang 2 sẽ thấy bản đồ và địa chỉ của GM - Đông Đô Thành nhé.
Hihihi, tại bác chưa biết, khi vừa xuống chân cầu Sài Gòn, em thấy vài em chân dài đang chạy phía trước, thế là em chạy theo luôn, nên mới quên luôn ghé GM Đông Đô Thành.
lucasnguyen91 nói:địa chỉ chính xác là số mấy đường nào Q2 a bình ơi e đem con bồ e đi thay máu test định kì a
Pak không để ý chữ ký của Pak Bình cũng là địa chỉ của GM Đông Đô Thành àh.
Bán được đấy, tiền thế nào xe thế ấy kekeke
tà tà kiếm cơm nói:Phải chi bác Bình.. bán em 1 chiếc giá chỉ bằng 3/4 nhẩy hihi
Cám ơn pak Bình nhiều nhiều nhé,
GM DDT không chỉ phục vụ chiên sâu cho dòng GM mà còn co thêm các dòng xe khác nưa đó..... anh í của iem chính hiệu Toyota lun.... Ngỏài ra, GM DDT còn có thêm dịch vụ .... đưa đón tận nhà đó nhé ... Số là anh í của em cần phải vào sơn phết vài chỗ mà em lại không có time để đưa anh í ra chỗ bác Bình....thế là .... Bác bình tốt bung (do vậy nên bụng bự nhẩy) đã vào tận nơi đón ...anh í của em ra để ......tút ....hem bít bác í có làm gì anh í của em hem nhẩy...kekek...
...Mặc dù không trực tiếp ra đón ..anh í về nhưng nhờ qua tay bác Bình nên trong anh í ....đẹp dzai hẳn ra ....trông iu ơi là iu lun...
kekek ...Cúm ơn pak nhìu nhìu và hy vọng GM DDT của pak sẽ đón thêm nhiều vợ 2 và anh í về chăm sóc nhé !!!!
Last edited by a moderator:
nhất mợ roài, chưa ai được dịch vụ đóbabyugiveit2meeh nói:Cám ơn pak Bình nhiều nhiều nhé,GM DDT không chỉ phục vụ chiên sâu cho dòng GM mà còn co thêm các dòng xe khác nưa đó..... anh í của iem chính hiệu Toyota lun.... Ngỏài ra, GM DDT còn có thêm dịch vụ .... đưa đón tận nhà đó nhé ... Số là anh í của em cần phải vào sơn phết vài chỗ mà em lại không có time để đưa anh í ra chỗ bác Bình....thế là .... Bác bình tốt bung (do vậy nên bụng bự nhẩy) đã vào tận nơi đón ...anh í của em ra để ......tút ....hem bít bác í có làm gì anh í của em hem nhẩy...kekek......Mặc dù không trực tiếp ra đón ..anh í về nhưng nhờ qua tay bác Bình nên trong anh í ....đẹp dzai hẳn ra ....trông iu ơi là iu lun...kekek ...Cúm ơn pak nhìu nhìu và hy vọng GM DDT của pak sẽ đón thêm nhiều vợ 2 và anh í về chăm sóc nhé !!!!