Xong roài hả bác, nhớ trả iem cái nồi!!!!GM_Đông Đô Thành nói:Mấy hôm nay không vào, bây giờ mới đọc bài các bác tự nhiên nổi gai ốc.
sáng nay em vừa giao bồ nhí lại cho Kidrock, may qué không như kịch bản các bác đưa ra
wanacar nói:Chú Ti với chú Poor không nhớ câu: muốn ăn phải lăng vào bếp à... Anh Bình cho 3 đứa em vô gara tự luộc xe Kid luôn, khỏi phiền thợ bên bác....Poorguy nói:Tiberli nói:anh Binh luoc het do xe thang kidrock di anh lay tien anh em minh di choi hehe
Ấy ấy, hok chừng kidrock luột trước hết rồi mới dám bỏ xe bên anh Bình cả tuần vậy chứ. Bác Ti đừng có tưởng............bở nhé. kekekeke
GM_Đông Đô Thành nói:@Bác Trâu: cái ruột thế nào rồi ? ổn chưa bác?
Ruột phải đem đi vá ép roài, tuần sau có thể nhậu vô tư
Sáng hôm qua e đã lên Đông Đô Thành nhận lại xe, e có đôi dòng cảm nhận như sau:
- Các anh em tiếp nhận, tư vấn, làm bảo hiểm xe rất nhiệt tình và vui vẻ, hướng dẫn tận tình, chi tiết.
- Cái quan trọng nhất là chất lượng kỹ thuật, cái cản sau e sơn tại CLG 3 lần nhưng vẫn ko trùng màu, còn bên Đông Đô Thành sơn 1 phát là trùng màu ngay, e rất kết vụ này. E rất hài lòng với chất lượng dịch vụ ở đây.
Đây là lần đầu tiên e mang xe tới Đông Đô Thành, lúc đầu cũng hơi sợ sợ vì ko biết họ làm như thế nào, nhưng giờ thì e rất tin tưởng, vì ít ra có bác Bình để túm áo bác ấy.
Nhân tiện xin cảm ơn các anh em kỹ thuật, và tiếp nhận ở Đông Đô Thành, đặc biệt là bác Bình, rất nhiệt tình và vui vẻ.
- Các anh em tiếp nhận, tư vấn, làm bảo hiểm xe rất nhiệt tình và vui vẻ, hướng dẫn tận tình, chi tiết.
- Cái quan trọng nhất là chất lượng kỹ thuật, cái cản sau e sơn tại CLG 3 lần nhưng vẫn ko trùng màu, còn bên Đông Đô Thành sơn 1 phát là trùng màu ngay, e rất kết vụ này. E rất hài lòng với chất lượng dịch vụ ở đây.
Đây là lần đầu tiên e mang xe tới Đông Đô Thành, lúc đầu cũng hơi sợ sợ vì ko biết họ làm như thế nào, nhưng giờ thì e rất tin tưởng, vì ít ra có bác Bình để túm áo bác ấy.
Nhân tiện xin cảm ơn các anh em kỹ thuật, và tiếp nhận ở Đông Đô Thành, đặc biệt là bác Bình, rất nhiệt tình và vui vẻ.