Tập Lái
10/10/10
6
2
3
Hôm nay em đi qua nhà ông anh bên APAK Q2, đi qua hầm Thủ Thiêm bật đèn, lúc tới nơi sơ ý quên tắt (vì cứ nghĩ là ban ngày), khoảng hơn tiếng rưỡi đi ra thì không thể đề máy. Cảm ơn bác Xiaoka đã không ngại đường xa từ Q9 chạy tới hỗ trợ câu bình. Em thực sự rất ấn tượng với sự hỗ trợ của các bác nhóm S.O.S. Chúc bác Xiaoka và các bác nhóm S.O.S thật nhiều sức khoẻ!
 
Hạng D
16/8/09
3.153
2.961
113
Lâu quá Xaoke không được ai nhờ cứu hộ, bây giờ có thì mừng húm:D:D:D