Tối hôm qua em đi Phan Thiết có công việc, trên xe có phụ nữ và trẻ em, Đến Biên Hòa tự nhiên bị nổ lốp sau, lúc đó đã hơn 10h đêm nhưng không sao vì mình có thể tự giải quyết.
Dừng xe vào lề, tính thay bánh sơ cua, chuẩn bị mọi thứ xong thì nhìn lại. Trời ơi con đội không có ở trên xe. Mặc dù đã gặp nhiều tình huống nan giải nhưng lần này chắc đi tong quá.
Nghĩ đến các S.O.S hỗ trợ giao thông bèn online bằng điện thoại. Chỉ tìm được số của bác khactrung, nhờ bác khactrung mới có số của bác Ha sonata. Sau đó bác Ha sonata cho số dt của bác thanhlan, Trưởng chi nhánh hỗ trợ giao thông tại Đồng Nai.
Nhờ các bác tư vấn và giúp đỡ, em dt cho mấy chỗ vá xe di động nhưng đều khóa máy, Số em đúng là xui. Bỗng ở đâu chạy đến 2 người say rựu, đòi dẫn em đi đến chỗ vá xe, em thấy trời cũng đã tối, nếu có chỗ vá xe thì mình khỏi phải làm phiền các SOS. Nghĩ như vậy liền đi theo 2 người đó chấp nhận bị hư mâm.
Khi đến chỗ vá đầu tiên thì bác vá xe xỉn rồi, không vá được, lúc này bác thanhlan đòi đến chỗ của em để hỗ trợ cho em, e cũng đã tính xiêu lòng hi hi. nhưng hai người xay kia bảo là lên trên 200m có 1 chỗ nữa nên thôi, nói bác thanhlan khoan tới đã.
Vào được tiệm thứ 2 thì cái vỏ đã nát bét nhưng hên là vành không sao. Sau khi thay bánh sơ cua vào chủ quán tính tiền em 300 ngàn????. Em hỏi sao mắc vậy thì họ nói còn chi tiền cho 2 người xay kia nữa. Lúc này em đã lên huyết áp thấy mình bị chém quá nên em rút thẻ kim bài ra đòi điện công an đến giải quyết, lúc đó liền tính tiền em còn 50 ngàn. Mừng quá.
Trải qua câu chuyện trên, trước hết em xin cảm ơn sự quan tâm và chia sẻ của các bác S.O.S hỗ trợ giao thông, Bác khactrung, bác Ha sonata và đặc biệt là bác thanhlan . Cám ơn diễn đàn otosaigon đã tạo đều kiện để anh em giao lưu và giúp đỡ lẫn nhau.