Đúng là mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh. Anh Thuốc với anh Chứng Rống nhao đó bác!Cho con nhỏ bú xong, quay sang massage cho C Hiền
Anh Chứng cũng vậy. Tối nào cũng được chị ấy mát tha cho răng lợi sưng húp!!! Kkkkkk
Đúng là mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh. Anh Thuốc với anh Chứng Rống nhao đó bác!Cho con nhỏ bú xong, quay sang massage cho C Hiền
Nhà thuốc tội thiệt. e thì tennis về rồi đi nhậu, mới mát xa về. hihi.Cho con nhỏ bú xong, quay sang massage cho C Hiền
Ảnh đã chớt từ Nâu òi! Hahahahaha, nói vậy chớt a V a Rà ơi.
A Chứng vào phản biện cái nào.Đúng là mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh. Anh Thuốc với anh Chứng Rống nhao đó bác!
Anh Chứng cũng vậy. Tối nào cũng được chị ấy mát tha cho răng lợi sưng húp!!! Kkkkkk
tội thiệt, e buồn quá, e có nên tự tử ko a Rà.Đúng là mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh. Anh Thuốc với anh Chứng Rống nhao đó bác!
Anh Chứng cũng vậy. Tối nào cũng được chị ấy mát tha cho răng lợi sưng húp!!! Kkkkkk
A NT đâu rồi?tội thiệt, e buồn quá, e có nên tự tử ko a Rà.
Vì nếu nhục như a Thuốc, chắc e đập đầu tự tử quá.
phản biện làm gì anh.A Chứng vào phản biện cái nào.
Thôi, cho mềnh xin. Đằng nào cũng quen rầu.tội thiệt, e buồn quá, e có nên tự tử ko a Rà.
Vì nếu nhục như a Thuốc, chắc e đập đầu tự tử quá.
Dza đi thanh thản từ dạo ấy rùi bác sĩ ơiA NT đâu rồi?