hèn chi anh nhiều con rơi con rớt...ăn chơi quá. hihiĂn chơi nhảy múa là phải dám làm, dám chịu trách nhiệm nhóe Anh Chứng
ồ ,ai đây ta.... kakakaTrời, lâu lâu ghé lại ... kg lẽ hội Cam giờ là CNL2 rồi sao ta?
Mời bác xem lại tiêu đề giúp em với nhé bác Gân! KkkkkkTrời, lâu lâu ghé lại ... kg lẽ hội Cam giờ là CNL2 rồi sao ta?
thế mà a Rà chém tối qua a Gân bị bạo hành gia đình nên ko xuất hiện,Mời bác xem lại tiêu đề giúp em với nhé bác Gân! Kkkkkk
e ko tin đâu, mà a Rà còn bảo bị gãy dăng...
Đọc cả mấy trang toàn thấy chọt qua chọt lại. E tưởng vô nhầm địa chỉ chứ.Mời bác xem lại tiêu đề giúp em với nhé bác Gân! Kkkkkk
Vụ chọt chọt vô CNL sẽ có đất dụng võ hơn. Bên đây mà chọt chọt riết kiểu này mốt chắc còn 2-3 người đọc.
Tài sản vô giá của nhân loại là con cái đó Chứng.hèn chi anh nhiều con rơi con rớt...ăn chơi quá. hihi
Thấy Kế toán hem, tiền nhiều có giá trị hem?
Hay như anh bác sĩ, chưa có con, chạy lông bông tối ngày.
Khi có con, đầu tư cho con cái chất Xám và để lại cho thế hệ mai sau vật chất. Thế mới là mãn nguyện của cuộc đời!!!
nhưng sáng giờ a K ko vào, e cũng đang lo, a lên tiếng, e mừng quá.
Đọc cả mấy trang toàn thấy chọt qua chọt lại. E tưởng vô nhầm địa chỉ chứ. Vụ chọt chọt vô CNL sẽ có đất dụng võ hơn. Bên đây mà chọt chọt riết kiểu này mốt chắc còn 2-3 người đọc.
a vào xử a Rà đi anh, ảnh chọt e miết.
Trình duyệt của anh Chứng chặt chém mà bác!Đọc cả mấy trang toàn thấy chọt qua chọt lại. E tưởng vô nhầm địa chỉ chứ.
Vụ chọt chọt vô CNL sẽ có đất dụng võ hơn. Bên đây mà chọt chọt riết kiểu này mốt chắc còn 2-3 người đọc.
Chịu thôi.
Mỗi người, em chiều theo mỗi kiểu.
Mát trời ông địa hết luôn! Hihihi