Được thông nữa áVậy xem ra cũ Mì sướng nhất dòi. A Ròm cho ăn thỏa thuê mà còn đc gói mang dzìa nữa
Thì đêm hôm đó, anh nt là Củ Mì nó vừa khôn, vừa ngoan khi đổi hướng đi mà!!!Vậy xem ra cũ Mì sướng nhất dòi. A Ròm cho ăn thỏa thuê mà còn đc gói mang dzìa nữa
Thằng em, nó vì miếng ăn, chỗ ngủ, bán đứng các Đàn Anh!!!
Phản rồi, phản rồi
Tinh thần gì? Đói bụng ăn mì gói trộm là tổn thương thể xác nghiêm trọng.Tội nghiệp các bác bị tổn thương tinh thần quá vại?
Chồn cheo kg có đã đành, heo cũng kg thấy nốt? May dẫn bả đi ăn tối trước rồi cho ở nhà chứ dẫn bả đi là tối về giận cho mềnh xuống gầm giường ngủ mất.
Đúng là ở hiền gặp lành, tính trước vẫn hơn...
Chú ko được nạp lung tung đâu nha!Ý a nói a Khinh A Chứng đúng hem
Nếu ai nạp vào thì Xin Kích anh Rà ra nhoen!!!
Cụ Xanh thủ sẵn gói xôi và 1.5 cái bánh bò từ trưa nên cũng đỡ vã... Ai dà... Ai nào ngờ....Kế toán mần răng mà tưởng tượng nổi, Rà Dồi mà còn Mút tay khi Ngủ hem???
Đắng cái bộ đồ Nòng!!! Kkkkkk
Coi bộ bác K biết trước vụ ( mượn lời bài hát :Đừng xa em đêm nay)Tinh thần gì? Đói bụng ăn mì gói trộm là tổn thương thể xác nghiêm trọng.
Chồn cheo kg có đã đành, heo cũng kg thấy nốt? May dẫn bả đi ăn tối trước rồi cho ở nhà chứ dẫn bả đi là tối về giận cho mềnh xuống gầm giường ngủ mất.
Đúng là ở hiền gặp lành, tính trước vẫn hơn...
Đừng đưa em đi ăn đêm nay
Vì em biết, đói lắm mờ anh
Rồi ai thuộc hát tiếp đê......
Anh đói, hát hem nổi.... Hic hic...
Đã vậy còn bị Ku Triết xin 1/2 + 1/2 cái bánh bò màu Tím mộng mơ
Cụ Xanh thủ sẵn gói xôi và 1.5 cái bánh bò từ trưa nên cũng đỡ vã... Ai dà... Ai nào ngờ....
hôi, e hổng có hứng đâu anh, add em vô làm chi, mất công banh group nữa. haha.Bác thông cảm nhoen, chỗ đó chỉ vài người, có những chuyện ko tiện nói ở đây.
Bác Chứng, cả năm nay cũng chưa vô đó được.
Hội kín! Phải qua nhiều thử thách nhé bác!
nghe bảo có kèo khều nhẹ nhẹ lặng lẽ đi mà....vậy bác sỹ lại nổ nữa hả anh!???hahaAnh Em ngồi chờ Dzau cả đêm... Lạnh Teo bugi mà hông thấy đâu, đắng...
Nịu đạn, đắng Nòng.
Cụ Xanh thủ sẵn gói xôi và 1.5 cái bánh bò từ trưa nên cũng đỡ vã... Ai dà... Ai nào ngờ....
Xôi ve chai lượm về buổi trưa cho 2 anh ku. May mà các ảnh ko ăn nên còn thừa.
Đêm bỏ lên chảo nướng cho cả lũ, xông vào, tranh nhau Đớp như Cá Diếc đớp mồi!!!
Ôi! Cuộc đời hội Cam......