Hạng F
17/6/15
9.159
50.729
113
56
SG
e đi giao lưu tennis kiếm cơm anh ơi. sang năm chuyển việc nên phải cố quan hệ,

bạn em bằng tuổi, mới ra trung ương làm, lương 10k mẽo rồi. hic, e thì bèo quá.
Con người ai cũng có số phận riêng, chỉ nên phấn đấu và hài lòng với bản thân. Ko nên nhìn xung quanh và nhìn vào cuộc sống của người khác! Lúc đó sẽ thấy mãn nguyện với hiện tại em ạ.
Nhiều khi bố anh đó làm to, thì ai đu nổi!
Bạn học lớp anh có 3 anh bt, tt, cục trg nè. Anh thảo khấu nè, chắc gì ai sướng hơn ai!!!
Vui lên và hãy bằng lòng với chính mình!!! :3dtanghoa:
 
Hạng D
10/6/15
4.526
27.818
113
Con người ai cũng có số phận riêng, chỉ nên phấn đấu và hài lòng với bản thân. Ko nên nhìn xung quanh và nhìn vào cuộc sống của người khác! Lúc đó sẽ thấy mãn nguyện với hiện tại em ạ.
Nhiều khi bố anh đó làm to, thì ai đu nổi!
Bạn học lớp anh có 3 anh bt, tt, cục trg nè. Anh thảo khấu nè, chắc gì ai sướng hơn ai!!!
Vui lên và hãy bằng lòng với chính mình!!! :3dtanghoa:
mỗi người mỗi số, e thì ko được như anh, nên phải phấn đấu và cày bừa. Mấy anh ở đây thành đạt cả rồi, e đu theo ko nổi và ko dám đu. Học hỏi thì chẳng ai dạy, ai bày mình, nên tự bơi thôi. hihi.

Hài lòng sẽ làm tự mãn và đi thụt lùi, xã hội bây giờ bấp bênh, kinh tế chính trị thì rất khó nhằn, ko đơn giản nữa.

Bảo hiểm xã hội bây giờ nếu ko đóng sẽ bị ghép tội hình sự, mọi thứ bấp bênh quá.