Hạng D
4/1/09
2.197
6.036
113
VN
Hồi còn nhỏ em ở ngay Sân Bay Liên Khương những năm 86, 87 lúc đó rất hoang vắng. Có bác nào ở gần đó ko ạ.
Anh ở Cư xá Bảo An Đoàn, Ấp An hiệp (Cổng Vàng), xã Liên Hiệp (Thác Liên Khàn) từ 1968, con đường QL27 cắt ngang chỉ cho xe GMC chạy. Vùng ngã ba Liên khàn là sân nhà tuổi thơ, Tùng Nghĩa, Phi nôm, Khu Sân bay.... đạn pháo bay lên bay xuống khu bệnh xá, núi con Voi.... nhớ quá !
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
4/1/09
2.197
6.036
113
VN
Trước 1975, chỗ ngã ba Liên Khàn là 1 bến xe ngựa thổ mộ, đôi khi có cả xe dù Minh Trung, Tân tiến ( Peugoet 203, 304) nằm chờ ở đó, cất rau, bơ, dứa (như quả thơm, khóm nhung to hơn nhiều) từ vùng trong ra ngã ba đóng xe đi Đà lạt, Phi Nôm và lên chợ Tùng Nghĩa. Có những buổi sáng sớm 3-4 giờ sáng, anh theo xe, ngồi cọc cạch nghiêng ngà theo bước chân ngựa, chở rau ra ngã ba, xong lang thang bên bờ thác Liên Khàn chờ có người gọi đi chợ sóm về lại ấp là lại theo xe về thôn An Hoà.
Thác Liên Khàn lúc đó to lắm, nước chảy mạnh mẽ lắm.
 
Hạng D
11/9/14
1.702
55.408
113
Trước 1975, chỗ ngã ba Liên Khàn là 1 bến xe ngựa thổ mộ, đôi khi có cả xe dù Minh Trung, Tân tiến ( Peugoet 203, 304) nằm chờ ở đó, cất rau, bơ, dứa (như quả thơm, khóm nhung to hơn nhiều) từ vùng trong ra ngã ba đóng xe đi Đà lạt, Phi Nôm và lên chợ Tùng Nghĩa. Có những buổi sáng sớm 3-4 giờ sáng, anh theo xe, ngồi cọc cạch nghiêng ngà theo bước chân ngựa, chở rau ra ngã ba, xong lang thang bên bờ thác Liên Khàn chờ có người gọi đi chợ sóm về lại ấp là lại theo xe về thôn An Hoà.
Thác Liên Khàn lúc đó to lắm, nước chảy mạnh mẽ lắm.
Ôi lâu rồi mà anh vẫn nhớ. Ngày đỏ e thường hay đi chợ Tùng Nghĩa bằng xe...ngựa, đôi khi cưỡi ngựa đi chung với mấy người ở cùng xóm.
Vào buổi tối trời lạnh lắm, hương hoa theo gió rất thơm, em ấn tượng nhớ mãi, ôi kĩ niệm và ký ức khó phai...
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
11/9/14
1.702
55.408
113
Mình đang bị sụp mí mắt, bác sĩ nói, tạm cai nghiện điện thoại.
Chỉ đọc, ko còm nổi
Anh em cứ chém khí thế nhoé
Nghi là anh Xanh đánh lẻ tự đi thi đấu với bác Moon nén bị sụp mí mắt phải vậy hôn? Bác giữ gìn Sk nhé, chúc a nhanh bình phục để còn chém mây, chém gió với ae...