Dạ em thì chưa nhưng mấy ông anh bạn của ông cậu em thì có roài bác,ổng kể lúc mới sang thèm tiết canh vịt quá vì bên này bọn Tây nó có ăn tiết canh bao giờ,nó nhìn thấy là chạy mất dép doài,mấy ổng canh buổi tối khuya vịt nó ngủ xong ra giả bộ đi tập thể dục rùi vặn cổ bỏ vô bao mang về mần luôn!Bác có bao giờ rình xem xung quanh hỏng có người bắt 1 con nhạo hong?
bằng ở nhà là do anh hay thương người mà phá giá thôiGiá đó bằng ở nhà rồi, Việt Nam đát thật
nhìn anh V em nhớ anh Thg @PhanLe quá
Nó chủ yếu bơi dươi nước,mềnh có đồ ăn gì quăng ra cho nó nó mới lên bờ thoai bác!Mấy con vịt đi nhông vậy, rồi ị ra cỏ, người nằm trên cỏ tắm nắng, ghê quá.
nó bơi dưới nước ko hả @@ vậy cho tiền em cũng ko nhảy xuống, hic hicNó chủ yếu bơi dươi nước,mềnh có đồ ăn gì quăng ra cho nó nó mới lên bờ thoai bác!
Đang vận công, chuẩn bị phi thân!
Giá đó bằng ở nhà rồi, Việt Nam đát thật
Em hôm nào nhạo tưng tưng mới đi chứ bình thường đi chán phèo à các bác,chả có cảm xúc gì,như là Robot trả bài í mà!Dạ, vn đắt quá, 1 lần thịt tương đương 1 tháng tiền thuê nhà. Đắt thật
thoi, em thăng để 4h dậy lên SG, chúc các anh 8 dzui tổng chào ạ
Sắp tới ae mình tổ chức qua đo thăm bác Rô đi mấy bác (nhớ đừng dẫn vợ theo nhe)Thịt người ở khu em có 2 giá,1 khu 50Euro,1 khu 35Euro,tiền nào của đó,khu giá cao nhiều em trẻ đẹp hơn!