Hạng C
17/6/15
990
2.043
113
48
Tại họ nghèo nàn về trí thức, yếu kém về tinh thần, gia đình không đánh giá nên mới cho cái vớ vẩn này là quan trọng.
Cứ thử có bạn bè làm thứ bộ truổng, anh em chú bác làm chủ tịch nước.
Thì hỏi các bác, mấy cái ảo tưởng này có giá trị không???
Chết mợ, e ko có ý đó nhoen !
 
Hạng F
2/4/10
7.393
33.522
113
Tại họ nghèo nàn về trí thức, yếu kém về tinh thần, gia đình không danh giá nên mới cho cái vớ vẩn này là quan trọng.
Cứ thử có bạn bè làm thứ bộ truởng, anh em chú bác làm chủ tịch nước.
Thì hỏi các bác, mấy cái ảo tưởng này có giá trị không???
E thích e làm bộ trưởng hơn là thằng bạn e.
Mà giờ dân chửi các bác ấy nhiều quá nên cũng hết ham rồi. Làm phó thường dân dễ sống hơn. Đi bậy kg sợ bị thèng nào nó rình nó tố.
 
Hạng D
17/6/15
1.966
2.974
113
Tại họ nghèo nàn về trí thức, yếu kém về tinh thần, gia đình không danh giá nên mới cho cái vớ vẩn này là quan trọng. Cứ thử có bạn bè làm thứ bộ truởng, anh em chú bác làm chủ tịch nước. Thì hỏi các bác, mấy cái ảo tưởng này có giá trị không???
Chết mợ, e ko có ý đó nhoen !
 
Hạng F
17/6/15
9.159
50.729
113
56
SG
E thích e làm bộ trưởng hơn là thằng bạn e.
Mà giờ dân chửi các bác ấy nhiều quá nên cũng hết ham rồi. Làm phó thường dân dễ sống hơn. Đi bậy kg sợ bị thèng nào nó rình nó tố.
Em thì chỉ thích làm chính em, còn công việc bảo chúng nó làm, mỗi khi mình cần.
Thời gian để ăn chơi, nhảy múa.