Hạng C
7/4/15
712
4.457
93
38
ba ria vung tau
Cám ơn các bác thời gian qua đã 4 dấn khắc phục cái két của XLE.
Hôm lay e tiếp Báo cáo tình hình két nước con XLE: Sáng lay ngồi nhâm nhi ly cafe Ban mê, e chợt nhớ lại mình còn ông a chạy con camdi95 ở kế bên, bèn móc dthoai alo gủ ổng cafe, ổng zui zẻ nhận lời (ổng đâu bít rằng mềnh đang có âm mu lớn) 2 a e ngồi cafe nói chuyện trên trời dưới đất, 1 hồi e mới kể đến chiện con xle bị bể két nước, than trời trách đất, xui xẻ đủ đường, giờ kg bít làm sao chạy....lấy cái khăn trong túi ra lao nước mắt, dã bộ dụi dụi 2 con mắt cho nó đỏ đỏ tí (chứ khóc mà mắt trắng nhách thì cũng kì) dỡ đủ chiu trò, sắp cạn kiệt ý tưởng thì ông a vỗ đùi cái bẹp lói: mày nhắc tao mới nhớ, trong kho tao còn cái két nước, cũ, kg bít có sài được hem, mày theo tao vào kho lấy, e mừng húm líu quíu theo ổng đi (kg quên nhắc ổng: a nhớ đem chìa khóa kho theo, sợ ổng quên),vào đến kho ổng chỉ e cái két nước nằm trong góc kho, e lôi nó ga ánh sáng thì kg còn tin vào mắt mình nữa. Ổng hỏi sài được kg?, e dã bộ lói: dạ chắc là được, ổng kiu chở về lun đi, để chật kho tao quá, e kg dám cãi, chở lun về nhà rồi từ từ tính típ. Hic

P/s: thật ra trước đây e có dịp được ông a dẫn vào kho mấy lần rồi, tình cờ phát hiện ông a còn rất nhìu phụ tùng cam95 thay ra nhưng còn rất đẹp, trong đó có cái két....

Sau khi có két xicua E còn phân vân là: 1. Nên lấy két của ông a thay vào luôn hay chỉ gỡ cái nắp nhựa đen phía trên để thay thế nắp nhựa trên của xle (vì chưa biết két nước của ông a có bị lỗi gì kg, chưa test được) 2. Vì két của xle còn đẹp, Nếu kiu thợ thay cái nắp đen trên, kg bít có bền, chắc như zin kg. Các bác 4 dấn giúp e. Thank

Vài tấm hình minh quạ két của ông a:
View attachment 859421 View attachment 859422 View attachment 859423 View attachment 859424
Có vại
Cám ơn các bác thời gian qua đã 4 dấn khắc phục cái két của XLE.
Hôm lay e tiếp Báo cáo tình hình két nước con XLE: Sáng lay ngồi nhâm nhi ly cafe Ban mê, e chợt nhớ lại mình còn ông a chạy con camdi95 ở kế bên, bèn móc dthoai alo gủ ổng cafe, ổng zui zẻ nhận lời (ổng đâu bít rằng mềnh đang có âm mu lớn) 2 a e ngồi cafe nói chuyện trên trời dưới đất, 1 hồi e mới kể đến chiện con xle bị bể két nước, than trời trách đất, xui xẻ đủ đường, giờ kg bít làm sao chạy....lấy cái khăn trong túi ra lao nước mắt, dã bộ dụi dụi 2 con mắt cho nó đỏ đỏ tí (chứ khóc mà mắt trắng nhách thì cũng kì) dỡ đủ chiu trò, sắp cạn kiệt ý tưởng thì ông a vỗ đùi cái bẹp lói: mày nhắc tao mới nhớ, trong kho tao còn cái két nước, cũ, kg bít có sài được hem, mày theo tao vào kho lấy, e mừng húm líu quíu theo ổng đi (kg quên nhắc ổng: a nhớ đem chìa khóa kho theo, sợ ổng quên),vào đến kho ổng chỉ e cái két nước nằm trong góc kho, e lôi nó ga ánh sáng thì kg còn tin vào mắt mình nữa. Ổng hỏi sài được kg?, e dã bộ lói: dạ chắc là được, ổng kiu chở về lun đi, để chật kho tao quá, e kg dám cãi, chở lun về nhà rồi từ từ tính típ. Hic

P/s: thật ra trước đây e có dịp được ông a dẫn vào kho mấy lần rồi, tình cờ phát hiện ông a còn rất nhìu phụ tùng cam95 thay ra nhưng còn rất đẹp, trong đó có cái két....

Sau khi có két xicua E còn phân vân là: 1. Nên lấy két của ông a thay vào luôn hay chỉ gỡ cái nắp nhựa đen phía trên để thay thế nắp nhựa trên của xle (vì chưa biết két nước của ông a có bị lỗi gì kg, chưa test được) 2. Vì két của xle còn đẹp, Nếu kiu thợ thay cái nắp đen trên, kg bít có bền, chắc như zin kg. Các bác 4 dấn giúp e. Thank

Vài tấm hình minh quạ két của ông a:
View attachment 859421 View attachment 859422 View attachment 859423 View attachment 859424
Có vậy thôi mà cũng làm cả bài văn đọc mệt muốn trust... hic:confused: