Sáng vô lấy ngày, lấy giờ tốt. Giờ chửng bị đi....nhẹo mừng ngày làm việc đầu năm!Vậy hôm nay được nghỉ hả
Đạ đang ở công ty, sáng 4h30 AM thức và cưỡi fu chờ đời đầu xuống VL!!!1Bác Duy đi làm chưa???? Hôm qua e làm tới 22g, đúi!!!!
Cóa tồn giề đâu? thay dàn nóng, dàn lạnh, lốc lạnh, lọc ga, đường ống, thermosat, công , ga, nhớt chừng 7 chai hà! Đảm bảo khác xưa liền! (sẽ lạnh hoặc nóng hơn xưa)Dạ qua đó tốn xiền quá!!!
Đi tới đi lui đi xui đi ngược cũng vô tới chợ depo, mà vô chợ là ngứa ngáy phải mua đồ.
XLE có lạnh là được rùi, tháo ra là tốn lúa đó nha!!!
Tận hưởng và hưởng thụ được rùi.....
Dê xáo hoạt động mấy ngày tết zất zả roài nên cho nó nghỉ ngơi ........1 tháng roài đi típ!Đạ đang ở công ty, sáng 4h30 AM thức và cưỡi fu chờ đời đầu xuống VL!!!1
Nhất chí!Thay giải nhiệt dàn lạnh sẽ lạnh! Ko fai tại lốc nhá!
Đẹp với xài được khác nhao nhóe! Người mẫu còn đẹp mà bị .........SIDA dám xài hem?????Bác Giao nói đã vs dàn lạnh còn đẹp mừ!!!!!
Mà xle cái gì hổng đẹp. Hic
Dạ hông tới, e xin đánh chánh nếu mua nguyên bộ từ A tới Z của lạnh và sưởi của 92 hàng mẽo tháo xe dưới 150 Ô bá ma nha!!!!Cóa tồn giề đâu? thay dàn nóng, dàn lạnh, lốc lạnh, lọc ga, đường ống, thermosat, công , ga, nhớt chừng 7 chai hà! Đảm bảo khác xưa liền! (sẽ lạnh hoặc nóng hơn xưa)
E đắn đo vì muốn lên đời 95 từ dây điện, quạt điện, cruise còn tron, abs, táp lô ( có túi), đồng+ cản trước 95.... nhưng chưa có xèng!!!
Mua thì rẻ mà chở về VN ngang giá mua---> căn đo đong dếm lại!!!
Dạ dê 6 khó nhứt lúc rả gáp máy, khi nó chạy ok rùi thì cày dữ lắm bác ui!!!Dê xáo hoạt động mấy ngày tết zất zả roài nên cho nó nghỉ ngơi ........1 tháng roài đi típ!
Hôm 26 tết e chạy Sóc Trăng- Trần Đề- Sóc Trăng- Cần Thơ- Hậu Giang- rạch giá trong 01 ngày liên tục trên 300 cây. Mở ca pô xem nước vẫn như cũ!!!!
Zị em nói 7 chai mà bác bẩu chưa tới! hic.Dạ hông tới, e xin đánh chánh nếu mua nguyên bộ từ A tới Z của lạnh và sưởi của 92 hàng mẽo tháo xe dưới 150 Ô bá ma nha!!!!
E đắn đo vì muốn lên đời 95 từ dây điện, quạt điện, cruise còn tron, abs, táp lô ( có túi), đồng+ cản trước 95.... nhưng chưa có xèng!!!
Mua thì rẻ mà chở về VN ngang giá mua---> căn đo đong dếm lại!!!
Tính kỹ hơn 7 chai!
Chỉ bình phụ là khô hết thoai!KKKKKKKKKDạ dê 6 khó nhứt lúc rả gáp máy, khi nó chạy ok rùi thì cày dữ lắm bác ui!!!
Hôm 26 tết e chạy Sóc Trăng- Trần Đề- Sóc Trăng- Cần Thơ- Hậu Giang- rạch giá trong 01 ngày liên tục trên 300 cây. Mở ca pô xem nước vẫn như cũ!!!!