Ổng còn .....2 cục chưng giữa!!Hình như bác Duy còn mấy cục chân máy này phải hôn? Bác chuyển cho em để em n/c khoa học!
điện, nước, thuế, lương, tiền mặt bằng.... nó tính hết vào, nên vậy.Hãng mắt bõ mợ
2 ổng thân nhau lắm. sinh cùng, ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng quê....Bác Này phán e thấy kg giống bác Giao!!!!kkkk
Có 1 bác nhà văn trào phúng HG, này xức hiện thim 1 nhà thơ.Oke, nhưng phải thế lày
.... đêm trong mùng nằm với mợ
nghe bạn gọi thì phải đi
dù mợ mắng nhiếc chi
ta phải đi cho bằng được....
có cùng....zợ hem?????2 ổng thân nhau lắm. sinh cùng, ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng quê....
87-91 mới sướng nhóe!!! hicbởi dị mới lói, sài cam bầu 92-96, 98-201 là sướng nhứt
ổng trốn roài.Alo alo pác HT, hum bữa hứa cho em con cảm biến oxi nhớm hem??? KKK
10 usd 1 chục hả???Cho xin địa chỉ, e gửi cho, e lấy giá mềm thoai 10 u ếch đê
thì em ... đó, bác nào thích thì điền thim zô.có cùng....zợ hem?????
Dạ e chưa có xe bánh mì 97-01 nên chưa có đồ thải ra!!!Hình như bác Duy còn mấy cục chân máy này phải hôn? Bác chuyển cho em để em n/c khoa học!
Hôm trước dư 01 cục cao su chân máy trước 95, còn đẹp keng xà beng, lắc đầu ti còn ngon lắm, chưa gơ.... và đã bị ông chủ Ga ra thay cho dưa hấu 98 của bác CSGT long Xiên rùi!!!