thèm thì đi thoai.Chời ơi là chời, thèm đi campu qué
bác chỉ phù hợp với viết văn thoai, bác gieo thơ không có vần gì hết.E bổ sung thim: níu có đang hợp thể củng pải rút ra đi liền. Hic
Dạ xe em Bác chủ kêu 100 chai lấy liền, khỏi coi xe. Em thấy dễ bán mừ.À, vập là zipo giờ pán kg ai mua, buồn. Hic
thì mối bác giới thiệu, 1 đi không trở lại mừ.À, vập là zipo giờ pán kg ai mua, buồn. Hic
Vậy lên kế hoạch ốp Campu 30/04 và 01/05 luôn!!!kkkCho em đi với nha các bác, đó giờ chưa biết campu là ji!
xe bác 100 củ, hông lẽ mấy chiếc kia 3chịt. cũng khó.Dạ xe em Bác chủ kêu 100 chai lấy liền, khỏi coi xe. Em thấy dễ bán mừ.
Dạ chắc bỏ qua giai đoạn 97-01 quá!!!! lên ""cá Voi"" luôn theo tiếng khmer!!!!Vại lên bánh mì đi để anh em nhờ tí
chúc mừng bác, à mà bác cho a e xem dung nhan v3 của bác?Em mới được ngân hàng hỗ trợ, và mới lấy thêm vợ ba trẻ rồi bác! Giờ giữ lại zippo để làm kỷ niệm ah!
chắc xlo mới phun.Đã xle mà hok full thì cái nào mới phun?
Bây giờ nó là niềm mơ ước của nhiều người, có người có nhiều tiền vẫn ko mua đc nữa rồi.View attachment 440263
Báo cáo các bác là sau một thời gian rao bán, cũng nhiều cuộc bể dâu xảy ra. Nhưng cái duyên của em và chiếc xe này vẫn còn nên sẽ hok bán nữa! Giờ giữ lại cho nghiên cứu và trưng bày một dòng xe vip đời 1987 ở nhà em lun! hehe