Bác ngại, zậy thôi em canh me cái kho dự trữ của Zippo Nhơn Trạch nè, he he!Dạ em Ngại qué.
Dạ em cảm ơn Bác nhiều nhé.Tới lúc sinh có gì e nhờ chị e giúp tìm bs giỏi cho , yên tâm nhé bác
Thì Focal sau nó mở lớn bị rè! nhưng chưa biết nguyên nhân chính xác, để hôm nào nhờ lão Redbull nghe thử kkk!Focal đâu rùi???
Dạ, thay mặt bác Long em cảm ơn bác nhiều nhiều luôn!Tới lúc sinh có gì e nhờ chị e giúp tìm bs giỏi cho , yên tâm nhé bác
Duybiti mới đcThì Focal sau nó mở lớn bị rè! nhưng chưa biết nguyên nhân chính xác, để hôm nào nhờ lão Redbull nghe thử kkk!
Ờ...Duybiti mới đc
Mời các cao nhơn và lão làng vào phán nè!Thì Focal sau nó mở lớn bị rè! nhưng chưa biết nguyên nhân chính xác, để hôm nào nhờ lão Redbull nghe thử kkk!
P/s: koi chừng bị nhiễu điện. Xử lý món này phải mời thầy đó nha!
Ngủ gòi...'Ok lun. Mấy ông tri bộ q6 đâu gòi
đúng đúng! đó là lý do e không theo bs nào hết! Đến khi sinh thì gọi cho bà cô quen gởi ngay bs hôm đó! e thì hơi đặc biệt tí (bs trưởng khoa trực tiếp thụ lý)! bí quyết nữa là bỏ 5xi vào tóc của mợ (polyme nó ko sợ nước và máu kkk) bảo đảm nhiệt tình giúp mợ.Khám thì ko sao! Đến lúc sanh thì chỉ biết hên xui ah, trúng ca trực bác sỹ nào thì bác sỹ đó xử lý thôi! Trừ khi sinh tại bệnh viện riêng của bác sỹ mình khám! Còn bác sỹ mình đăng ký lúc đó nhiều khi đang chạy sô ở phuơng trời nào!
Cty bà chị em hay bỏ hàng cho mấy bệnh viện nói như vậy đó!
thằng bạn e theo bs từ đầu đến cuối, đến khi sinh gọi thì ban đầu nói bận, sau đó ò í e luôn, sanh xong phải nằm hành lang, gọi e mới được vô phòng máy lạnh! Hic
Bác lói thía thầy Xì Phố rận ko bắt bệnh cho DH bi chừ!Duybiti mới đc
Ông bà xưa nói: Nuớc xa khó cứu đuợc lửa gần ah nhen!