Chỉ sợ lúc mở mắt ga thì đã nằm dưới guộng gòi lấy gì mà chạy. HicHok dám chạy thì mềnh "thê" ngừ lái cho nhá! Sáng sớm mở mắt ra thì tha hồ mà chạy...! Hic
V1 người này đi mà v1 người kia kg đi, nó thấy nó buồn, rồi sanh tật giống như a thì gối hậu cần liền. HicA chở thằng lớn đi, để e nhỏ ở nhà với V1! Mà một ngày đi có hơn 200km mà mệt gì a! Ránh thuyết phục v1 đi cho vui! V1 e kẹt T7 nhận bằng tốt nghiệp chớ ko là đu zó theo liền!
Múc liền đi bácGiờ mình quan tâm đời cao
View attachment 471044
Khi nào và ở đâu thế bác.để mình xem co sắp sếp dc ko.wan trọng la phải xin ý kiến bà cả nữa,với lại mình cũng chỉ mới biết lái thôi.Bác tham gia ốp măng đen cho zui bác?
Làm gì đâu mà sanh tật a! Tối ai ở phòng nấy mừ kkk!V1 người này đi mà v1 người kia kg đi, nó thấy nó buồn, rồi sanh tật giống như a thì gối hậu cần liền. Hic
Mới biết lái thì chạy giữa đoàn, bám đuôi xe trước thoai!Khi nào và ở đâu thế bác.để mình xem co sắp sếp dc ko.wan trọng la phải xin ý kiến bà cả nữa,với lại mình cũng chỉ mới biết lái thôi.
Phuộc cho cam zippo, nó ghi kit nhưng ko có ảnh nên ko biết sao nữa! Hic
http://www.amazon.com/gp/aw/d/B00DT...6_SY340_QL65&keywords=shock+toyota+camry+1990
http://www.amazon.com/gp/aw/d/B00DT...6_SY340_QL65&keywords=shock+toyota+camry+1990
Mới biết lái thì chạy giữa đoàn, bám đuôi xe trước thoai!
Dạ em mới đt hỏi bác cái ốp volang đó bác.mong bác giúp dùm ạ.Dạ Bác ấy nghe em tư vấn, chắc bỏ lại đôi dép.