Nhìn nó mê tít thò lò luôn!Con 87 ở lai vung đau kịt chần rồi đó!!!
e đón 7 chik là nó ra đó!!!
nó đang ôm mấy con vi ót nên nó cho zipo đậu kế bên ô oát luôn!!!
hôm qua chạy ngang e thấy có lỗ lủng nóc nha!!!
cơ hội thế thoi đó!!!
Ưu tiên máy móc nhớt nhau, giải nhiệt! Còn đồng sơn khi nào tay lái cứng mới tính! Bác mua sẵn chai sơn ATM cùng màu và chai chống sét bỏ xe dùng dần! Hic!đóng từ từ thôi bác.cho đến khi nào mệt thì nghỉ thôi...giai quyêt́ cái mới học lái là máu lên đến não.mà tiền thì eo hẹp
E thấy dập đầu vô Bờ Y mới hết tội! HicTheo thuyết nhà phật thì quay đầu là bờ nếu thấy tội lỗi!!
Hơn nhiều zippo khác roài!Lay ve lột quần áo tám rữa cho em nó xong,dăt́ em nó leo đèo Đại Ninh đi lâm đồng chơi xong quay về.kết quả là tới giờ em nó vẫn nổ máy dc mấy bác ạ.ko biết chừng nào em nó bệnh nữa.
Thoai bác! cưới giờ em hok lên 98-201 đc đâu! để em hoàn thành giấc mơ tuổi 30 độc thân sống với vợ 2 camry đã! heheBác chở ghệ đi măng đen, đảm bảo tháng sau làm đám cưới lìn.
Còn mong gì hơn nữa, hic!V2 em đường trường uống khoang̃ 8lit,đường đèo gấp đôi.vậy có ôn̉ ko mấy bác.
Mời bác chụp ít hình để anh em chiêm ngưỡng
Hic vậy sống chung với lũ thôi! Mà như vậy bác mới thấu hiểu chơi xe cổ là thế nào! Chúc mừng bác gia nhập hội STC!Vét hêt́ tiền bà cả chỉ có bí nhiêu thôi bác....
Cũng để phục vụ bà cả và F1Vét hêt́ tiền bà cả chỉ có bí nhiêu thôi bác....
![Itd 3d Ani W99 Smiles 005 :3dcuoi: :3dcuoi:](/styles/default/xenforo/smilies.3d/itd_3d_ani_w99_smiles/itd_3d_ani_w99_smiles_005.gif)
V2 e hết 65củ về bỏ vô tầm 30 củ chưa thấy gì cả đó là ship phụ tùng trong này chứ giao cho gara thì phải nhân 1,5 đến 2 lần như thếhên xui thoai bác, a e mình chơi xe cũ mừ. Cố gắng để em nó đưa mình đi đến nơi về tới chốn.
1.Sơn lại chỉ 5 củ
Mỗi lần thay PT gara chỉ lấy 1 đến 2 xị tiền công
E thấy dập đầu vô Nội Y mới hết tội! Hic