Em ko biết cao cở nào nhung với em thì là rất cao ạ.leo lên toát mồ hôi hột lunđèo cao cỡ nào mà hao dữ bác?
Rồi sẽ quất!Quất típ
Thoai! E thít ngon chớ hổng phái loạ!Chơi sân gúp....... sàn cho lọa!
Nó ngoan lúc mới dìa thoai bác, ở với nó vài tháng là bác mê nó lìnây da
cái số em thía mà đỏ, biết các bác trước bác trabac có nửa tháng mà sắp có vợ đẹp, ngoan, hiền.
Hồi xưa đi xe đạp, do thấp quá nên nhấp nhấp mấy cái mới ngồi lến yên được, giờ cũng vại, rịn ga cho xe chạy, ổng nhấp cái chưng mấy cái mới ngồi lên yên được.Bây giờ ko chạy xe đạp mà cũng nhắp nhắp là sao bác?
Trém quá chời ngóc đầu lên kg nổi lunMấy bữa nay ít thấy chi hội MT quá
Hic.em về thử 2 cây cột cổng nhà em rùi.kết quả là cả kiếng tài và kiếng hậu đều gẫy mà cột cổng vẫn cứ trơ trơ.công nhận cột cứng thật...hiccccccƯu tiên máy móc nhớt nhau, giải nhiệt! Còn đồng sơn khi nào tay lái cứng mới tính! Bác mua sẵn chai sơn ATM cùng màu và chai chống sét bỏ xe dùng dần! Hic!
Dạ, bác ngủ ngon.Thôi mấy bác đạp tiếp đi. E tấp lề sờ líp đây.
Hiccc,chúc mừng bác...hichicccây da
cái số em thía mà đỏ, biết các bác trước bác trabac có nửa tháng mà sắp có vợ đẹp, ngoan, hiền.
Thì ổng đứng dưới cái bệ dành cho e bé đó. HicPa q6 chạy đc hem ta.. e mua tặng ổng chơi coai