Hạng D
15/2/11
3.109
22.229
113
Học có thêm kiến thức cũng tốt, để con cái nó xem vào đấy là tấm gương, đây cũng đủ ko thiếu thứ gì, chỉ thiếu may mắn mà thôi. Nghiệm lại cuộc đời có hiếu với cha mẹ, nuôi con khôn lớn, làm chỉ cần đủ ăn, ko cần danh vị gì trong xã hội, nhưng khi nhắc đến mình họ sẽ bik mình là người như thế nào mới là đáng sống.
.....nhưng khi nhắc tới mình thì họ hok bít mềnh là ai thí sao biết mềnh sống ntn? Hic
ps: mềnh thì ngoài dang hồ hok ai coai ra kkkj hết nè! Hic
 
Hạng D
15/3/08
2.901
12.386
113
Khuya T3 gọi sếp nói bị đau nặng... Phải đi nước ngoài mới mong qua nổi "bệnh này" thế là off fone.....a ghé rước nhá! Moá đơn dãng như vại mà cũng để anh chỉ! Hic
Em trước đây có việc phải nghỉ mà xin thì chắc 99,99% ko được, bạn thân em tư vấn: coi ở nhà ai chết rồi thì cứ lên báo nhà có người thân ý chết thì chẳng ai truy nữa hết. Em cũng báo bà nội (mất năm 45) mất, thế là nghỉ vô tư.
 
Hạng D
15/2/11
3.109
22.229
113
Em trước đây có việc phải nghỉ mà xin thì chắc 99,99% ko được, bạn thân em tư vấn: coi ở nhà ai chết rồi thì cứ lên báo nhà có người thân ý chết thì chẳng ai truy nữa hết. Em cũng báo bà nội (mất năm 45) mất, thế là nghỉ vô tư.
Moá facx thuyệt! Nó gửi lẵng hoa đi viếng tới nhà cũng dzui dzui cái lỗ tai hén!