Hạng D
15/3/08
2.901
12.386
113
Đi ọp chuyến này em lo zụ lúa thôi, mà giờ lo xong rồi yên tâm đi chứ còn nghỉ phép thì đơn giản, ko xin được em trốn làm. Em có sở thích chạy xuyên việt một mình vừa chạy vừa nghe nhạc, chỗ nào phong cảnh hữu tình ghé vào chơi tí, ... hồi giờ chưa chạy hết xuyên việt nhưng 1 mình 7-800km cũng được mấy lần, ngồi một mình nghe nhạc đạp đều đều, nghĩ sự đời, ẹc
 
Hạng F
17/7/15
7.311
37.445
113
Đi ọp chuyến này em lo zụ lúa thôi, mà giờ lo xong rồi yên tâm đi chứ còn nghỉ phép thì đơn giản, ko xin được em trốn làm. Em có sở thích chạy xuyên việt một mình vừa chạy vừa nghe nhạc, chỗ nào phong cảnh hữu tình ghé vào chơi tí, ... hồi giờ chưa chạy hết xuyên việt nhưng 1 mình 7-800km cũng được mấy lần, ngồi một mình nghe nhạc đạp đều đều, nghĩ sự đời, ẹc
thoai, có tâm sự giề, để dành mối lên núi roài trút.
 
Hạng F
23/2/12
11.803
75.809
113
Đi ọp chuyến này em lo zụ lúa thôi, mà giờ lo xong rồi yên tâm đi chứ còn nghỉ phép thì đơn giản, ko xin được em trốn làm. Em có sở thích chạy xuyên việt một mình vừa chạy vừa nghe nhạc, chỗ nào phong cảnh hữu tình ghé vào chơi tí, ... hồi giờ chưa chạy hết xuyên việt nhưng 1 mình 7-800km cũng được mấy lần, ngồi một mình nghe nhạc đạp đều đều, nghĩ sự đời, ẹc
Bác này chắc nhạo nhiều lắm