Vại khi nào nghiên cứu xong chuyển zìa cho e nha. Gần nhà e có mấy chổ rã thịt, hic hicOtc mừ! Pón uổng! Hic. Để nghiên cú pha học!
Ai bỉu bác kén chi??? E thì kẹt kẹt kg cóa ai thì kiu ...bà bếp lên cũng được! HicNói chơi thoai, đói thí mịa
Chúc bác mai mắnCon Re chửng bị zìa Tây Nguyên roài
Cái này thì mình tún nhiệm bác nè. HjhjOtc mừ! Pón uổng! Hic. Để nghiên cú pha học!
Kinh vại paAi bỉu bác kén chi??? E thì kẹt kẹt kg cóa ai thì kiu ...bà bếp lên cũng được! Hic
Đỏ đô còn xài ko bác?Con Re chửng bị zìa Tây Nguyên roài
Nói chơi hay thik ai mà bik ???Nói chơi thoai, đói thí mịa
Gòi xong! Ở dứ nỳ hẻm ai lấy nên e nó liu lạc lên núi lun gòi! Số nó khổ thặc. Rề ơi là Rề! HicCon Re chửng bị zìa Tây Nguyên roài
Còn Rề móp đít, bể đèn Dê 6 hẻm có sao. KkkMía... Lâp mà kg bứt thì kg thể tưởng tượng con Dê 6 với con pre ntn??? Hic
Đậu....im ru hà!!!Đỏ đô còn xài ko bác?