bắp là bắp, gu là gu, sao giống nhao được!Cái gu NÍ khác cái bắp bò hả bác???
nó gao bán cả năm nay ko ai mua đó!Xe này nếu đồng ngon thì chơi kg hối tiếc vì máy 1mz quá nhiều, hộp số cũng quá nhiều...
Xe này chế , độ quá giữ....nắp máy của dê 6 97-201...
nếu đã chịu chơi thì lên quánh lửa chực tiếp, số AT luôn nha, thay cu lát 5s luôn. kkkĐể ship cái máy luôn
Nói nhỏ thôi, ông facx bây giờVậy là pa kia đang ôm cục nợ hả
Ờ...lâu quá e kg vo chợ xe của os ạ...nó gao bán cả năm nay ko ai mua đó!
chớ giờ muốn cũng đâu cóa được, e có nghề ngổng mịa gì đâu, giờ mà nghỉ biết làm gì ăn chời!Ờ! Tạm bằng lòng dới cái mềnh đang cóa là được gòi! Cho dù cái mà mình đang có quá........hic
Ồ...vậy có ăn qua rùi .... Dinh dưỡng nhiều hơn bắp...bắp là bắp, gu là gu, sao giống nhao được!
thí có pa HQ đóa, tự hỉu đê!Vại chắc mí chú hải quan dữ dằn lém hử Abu??? CA chông đây là mềnh hãi lém gồi, gặp hải quan chắc trust ngai luôn quớ! Hic
Thợ ở Huế làm được chơi luônnếu đã chịu chơi thì lên quánh lửa chực tiếp, số AT luôn nha, thay cu lát 5s luôn. kkk
KKK sẵn bác nói e mới nói, than hay ko là do sự hài lòng của bản thân với đk mình đang có thôi, chớ Dan hay Quan ai cũng có cái sướng cái khổ riêng, bởi vậy ông bà mới nói "Con cá ngoài lờ thì láo táo chung vô, con cá trong Lờ thì lờ đờ muốn chung ra". Còn chiện sx được xe thì ko phai VN mình ko sx được, nhưng sx bán ai mua, trong khi để bán, gia công cho thiêng hạ được lợi (cả đen lẫn bóng) thì ngu gì đi sx, nếu là bác thì bác chọn con đường nào!Cái gì cũng có cái giá rất chánh xác ạ....
Bác mà trong hoàn cảnh xứ cù Lao như e thì e chắc là bác cũng than như e thui, hoặc có thể bác còn bức xúc hơn nếu bác là dân ạ... ( xin lỗi nói tí 9 chị)
Còn về nền công nghiệp thì vĩ mô quá..... Công nghiệp oto thì xin thưa, doanh nghiệp do ngừ Việt làm ô tô thì mình vẫn còn thua campu nha bác....ngừ ta đã có thể bán xe điện made in cambode rùi ạ....