Dạ em trực đêm, hic hicDậy sớm thế... Đi làm hả?
Muốn mau khỏi thì đưa cho em đó kẹp lại thì khỏi ngayĐi Vũng Tàu về ghé cây xăng ở Phú Mỹ đổ xăng, gặp con gái ông chủ cây xăng mặc váy ra đứng đổ xăng xinh quoá là xinh!
Bước xuống xe miệng nói:" đổ cho anh 500k em (^|^)" rồi vừa đóng cửa xe vừa nghía em nó kết quả ngón út nằm ngay thành cửa! fac thiệt!
Em nó đổ xăng xong cừ cừ hỏi: "anh có lấy hoá hơn hôn" hic hic đau quá em cố gắn lắc đầu rồi đi!
View attachment 530185
Kỳ này chắc thúi móng! hic hic
Lấy cái gì kẹp. Cio chừng nát ljn xương là hư mẹ cái ngón đó.Muốn mau khỏi thì đưa cho em đó kẹp lại thì khỏi ngay
Đang bị nhiễm trùng mà bị kẹp nữa chắc ngoại tử luôn quá! kakakaMuốn mau khỏi thì đưa cho em đó kẹp lại thì khỏi ngay
cho e ấy kẹp đi, khỏe ngay thôi, e thử rồi, e bit mà
hình ảnh ?????cho e ấy kẹp đi, khỏe ngay thôi, e thử rồi, e bit mà
o
ờDậy sớm thế... Đi làm hả?
Cái này hỏi để chế hay hỏi cắt cớ:;Còn cái ECU tính seo hử! Còn 3S xaì hộp đo gió, 5S dùng MAF, ngoài ra 5S còn có thêm cảm biến cốt máy, hic
Xin thông não dúp, hic!
1) để chế thì chạy chiếc xe xuống Long Xuyên thì e cho thông những cái còn théc mắc
2) cắt cớ thì e nói vầy, xe chỉ còn dứ cu lát là xịn còn từ trên là nó lên camry 97-01 tùy duyên gặp đồ...ECU thì cũng 97-201.....
Cái này nó đã nè, muốn xài đồ của con 1S trong táp lô thì móc từng sợi dây rùi đi lại vô hộp ecu ..đã làm
Còn máo thì làm quã nội thắt của 201 rồi cắt dũa mài tiện( dứ e đang ngâm cú tiếp ạ)
P/S còn hỏi khó njữa thì cứ đặt câu hỏi.....tại vì dứ e thiếu đồ phụ tùng nên độ chế dữ lém...