Hạng D
11/12/10
3.008
8.058
113
otobinhthuan nói:
Bác chủ cũng có thể hỏi trực ban, Chỉ Huy Đội CS , hoặc bảng công tác của từng nhóm. Vì khi họ xuất phát ra đường đều có kế hoạch hoặc phân chia địa bàn phụ trách.
Cho dù tìm ra đúng xxx nhưng nếu họ nói :"tôi có kiểm tra giấy tờ của anh hồi nào" thì pó tay thôi, nếu nói tối qua anh đứng đây, thì xxx xác nhận đúng, cái này ai cũng có thể biết được nhưng không có nghĩa là tôi kiểm tra xe anh, rồi giữ giấy tờ của anh. Với trường hợp này bác chủ càng hỏi, càng nêu lý do thì có khả năng giấy tờ của bác chủ càng mất luôn.
Ngu ý của em là thế này: Bác chủ gõ mấy dòng vào giấy A4 như thế này:
Tôi: ....
Ngày .....
Có đi ngang địa điểm ... bằng xe 2b .... và làm rơi giấy tờ ... .... Ai nhặt được xin hậu tạ.
Rồi mang đến phòng của xxx trình bày việc rơi giấy tờ, NẾU CÓ ANH XXX NÀO HÔM QUA CÓ ĐỨNG CHỐT Ở ĐÂY VÔ TÌNH NHẶT ĐƯỢC THÌ CHO EM XIN LẠI, EM XIN HẬU TẠ
TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN NÓI LÀ XXX ĐƯA LẠI GIẤY TỜ BỊ THIẾU NHÉ, KHÔNG AI LÀM CHỨNG CHO BÁC ĐÂU
Chúc bác mau tìm lại giấy tờ của mình!

(em trình giấy tờ cho xxx, xxx trả lại em luôn kiểm tra từng cái một, kể cả tờ giấy bảo hiểm em cũng soi luôn)
 
Hạng B2
6/2/08
391
3
18
saigon
Bác làm hư xxx còn lớn tiếng. Mấy ảnh mà đọc được bố cáo này thì bác khỏi lấy luôn
 
12/10/10
685
32
63
41
Ha Sonata nói:
tam_ciat nói:
Hôm qua tầm 9h đêm, đang trên đường từ An sương về An Lạc, vừa qua trạm thu phí thì bị XXX vịn lại, xuống xe, XXX nói mình chuyển làn không báo hiệu (không có ai làm chứng cả) nên sau đó mình đã làm hư XXX.

XXX trả lại giấy tờ (lúc đưa thì mìnnh đưa nguyên bao đựng đăng kiểm) mình không kiểm tra lại xem XXX có trả đủ hay không.

Sáng nay, kiểm tra lại thì trong bao đựng sổ đăng kiểm thì không còn Carvet và bằng lái!!!

Lúc đó tối quá, không để ý bảng tên.

Hôm nay lên đội An lạc tìm cả ngày vẫn chưa tìm ra XXX ngày hôm qua đã vịn mình

Không biết phải làm sao đây.
Cần giúp gấp lắm, số đt của mình là : 0903 735 720
Bác chủ đến thẳng trụ sở đội CSGT An Lạc, gặp BCH trình bày sự việc (nhớ đừng kể chuyện làm hư xxx) sẽ biết ca trực, chốt trực, vị trí đó là ai giờ đó... tùy cơ ứng biến sẽ tìm ra ngay thôi.
bác hà nói chuẩn đó bác chủ
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
26/7/08
1.924
62.431
113
Kệ quá thì làm lại cũng được, chắc khoảng 1 tháng.
 
Hạng B2
30/7/10
330
1
18
cái này bác cứ lên trực ban ở đó làm việc là được ngay mà.....
 
Hạng F
5/3/10
6.015
36.460
113
4bthang2b nói:
otobinhthuan nói:
Bác chủ cũng có thể hỏi trực ban, Chỉ Huy Đội CS , hoặc bảng công tác của từng nhóm. Vì khi họ xuất phát ra đường đều có kế hoạch hoặc phân chia địa bàn phụ trách.
Cho dù tìm ra đúng xxx nhưng nếu họ nói :"tôi có kiểm tra giấy tờ của anh hồi nào" thì pó tay thôi, nếu nói tối qua anh đứng đây, thì xxx xác nhận đúng, cái này ai cũng có thể biết được nhưng không có nghĩa là tôi kiểm tra xe anh, rồi giữ giấy tờ của anh. Với trường hợp này bác chủ càng hỏi, càng nêu lý do thì có khả năng giấy tờ của bác chủ càng mất luôn.
Ngu ý của em là thế này: Bác chủ gõ mấy dòng vào giấy A4 như thế này:
Tôi: ....
Ngày .....
Có đi ngang địa điểm ... bằng xe 2b .... và làm rơi giấy tờ ... .... Ai nhặt được xin hậu tạ.
Rồi mang đến phòng của xxx trình bày việc rơi giấy tờ, NẾU CÓ ANH XXX NÀO HÔM QUA CÓ ĐỨNG CHỐT Ở ĐÂY VÔ TÌNH NHẶT ĐƯỢC THÌ CHO EM XIN LẠI, EM XIN HẬU TẠ
TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN NÓI LÀ XXX ĐƯA LẠI GIẤY TỜ BỊ THIẾU NHÉ, KHÔNG AI LÀM CHỨNG CHO BÁC ĐÂU
Chúc bác mau tìm lại giấy tờ của mình!

(em trình giấy tờ cho xxx, xxx trả lại em luôn kiểm tra từng cái một, kể cả tờ giấy bảo hiểm em cũng soi luôn)
đề nghị mark as useful post
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
21/3/08
4.891
4.635
113
hcm
Thông thường em nghĩ xxx cũng chẳng giữ lại giấy tờ của bác làm gì khi đã giao dịch thành công. Em chỉ lo một khả năng xxx kẹp lại giấy vào DK, nhưng không nhét vào bìa, vô tình lúc đưa lại nó rớt cha xuống đất, mà xxx đứng thì đa phần chỗ tối. Em mém bị tương tự như thế!
 
Hạng C
6/6/11
876
407
63
51
Đâu đó trên chữ S
Nạn giấu giấy này em cũng bị tại Cần Giờ, sau khi họ trả sổ em kiểm thấy thiếu bằng lái nên đòi (phải chỉ ngay túi quần mà xxx giấu thì mới chịu trả). Chẳng hiểu họ đánh cắp (xin lỗi nhưng em không thấy từ nào chính xác hơn) giấy tờ của mình để làm gì???