Lại chuyện nhà phố và chung cư. Mỗi người 1 quan điểm sống, khó so sánh quá. Thôi thì kể chuyện gia đình em cho mấy bác so sánh nhé.
Em và nhỏ em gái, Em thì ít tiền, 2 vợ chồng làm tháng được vài chục chai, lọ mọ đi kiếm cái nhà phố vừa túi tiền bé nhỏ của mình sao khó quá ( chắc tại do yêu cầu cao), thế là bàn tính, cuối cùng xúc cái nhà chung cư , vay ngân hàng 1 ít, mỗi tháng trả đều đặn, vậy là còn dư ra sắm cái 4 bánh để có cái che nắng, che mưa cho vợ con. Được cái về ở rồi thấy hài lòng, khuôn viên có được cái sân chơi cho F1, có cái hồ bơi be bé cho tụi nhỏ tập bơi, người lớn thì đứng tới rún, hihi. Còn được có chổ cho cha con đi dạo. Lễ lạc muốn đi đâu chơi thì cứ khóa cửa mà đi, chẳng phải lo lắng gì.
Em gái em, giỏi hơn, có được tầm tiền, và thu nhập chắc cũng 3,4 lần em. Mua cái lô đất trong khu quy họach, xây cái biệt thư to vật, tổng chi phí gấp 5 lần cái căn hộ của em. Thiết kế hơi cởi mở 1 tí, thế là phải gắn 5 cái camera, hệ thống báo động đủ thứ. Còn đất, làm cái vườn với cái hồ bé tí. Đi đâu cũng phải lo ngay ngáy chuyện trộm cắp ( mà có khi là cướp nữa). Từ ngày dọn về ở, bị trộm viếng cũng 3 lần, may mà tụi nó chưa vượt qua được hệ thống báo động vòng ngòai. Đi đâu chơi cũng phải có người trông nhà, mà cũng có yên tâm đâu.
Thôi thì cái nào vừa túi tiền của mình, thỏa mãn được tiêu chí của mình thì chọn các bác ạ. Chứ em mà có nhiều tiền chắc cũng kiếm lô đất mà làm cái nhà riêng cho mình, kiến trúc sư mà không làm được cái nhà cho mình, cứ ở nhà xây sẳn, chán quá. Ôi, biết đến bao giờ....