- Status
- Không mở trả lời sau này.
Đưa bếp lên sân thượng thì...."Cha chung không ai khóc", tiền gas ai trả? ai dzọn bếp hay là cụ?bùi nói:Các cụ cho em hỏi một câu ngu là: nếu giờ mình bỏ cái bếp ra khỏi phòng, bọn nó có thuê phòng của mình không nhỉ?
Hay phương án 2: em làm cho bọn ở đây một khu bếp chuyên để nấu (vứt mẹ nó sân thượng, các em tha hồ nấu, nấu xong tự mang xuống phòng)
Các cụ thấy sao?????
Bỏ bếp ra thì còn gì là căn hộ nữa, nhà trọ sanh dziên rầu, họ lại mang bếp ga mini lên xài .
Về phần mùi thì cụ yên tâm, nó nằm ở khâu thiết kế thông gió công trình. Em chả dại gì mang lên mạng cho mấy cụ kia...cọp pi của em hế hế
Với dạng công trình này cụ cứ yên tâm là cái bếp chỉ dùng nấu mì gói, hâm lẩu mua ngoài tiệm với linh tinh thôi.
Hiếm khi nấu ăn hoành tráng như nhà ở thông thường lắm nhé.
Xinh gái chân dài thì trai nó dẫn đi ăn nhà hàng cả ngày.
Trai chưa vợ độc thân thích tự kỉ còn lâu nó mới nấu ăn, có chăng nấu...mì gói.
Bếp bố trí dưới lửng là chuẩn bới vì ...đoé còn chỗ nào hợp lý hơn nữa, trừ khi cụ đánh đổi cái chỗ thư giãn đọc sách xem tivi.
Vote cho tranvietanhtuan ! Cố lên, pa có bếp dưới gác lửng trong phòng ok đấy nhưng xiêm lại diện tích cho chuẫn bác ạ, thực ra dtích mỗi căn cũng chưa quá nhỏ, em đã thấy người ta làm căn 2.66x2.66x2.66m có bếp núc, bàn ăn chỗ ngủ, tắm đủ cả trong tài liệu nước ngoài. Cái này leo lầu cao thang bộ hơi chuối nhỉ, hay thử thêm quả thang máy đặng tính giá thuê cao hơn. Thang máy dựa hướng 12h, thang bộ đối diện, lấy sáng luôn cái sảnh thang ở giữa,
3 mặt thoáng, thau ném đá đây phòng ốc nó vuông vức hơn, ít ra 1 chiều ít nhất gần 2m7. Còn nếu làm lửng chắc phải làm thêm thang máy: vì có lửng thì 5 tầng thành khoảng 7 tầng --> quá cao
Còn nếu làm tầng bình thường (k lửng), bếp muốn gọn gẽ thì làm cửa lùa nhưa vầy nè bác. Lúc nào lười rửa bếp wá, kéo cửa qua là xong
http://www.youtube.com/watch?v=f-iFJ3ncIDo
Last edited by a moderator:
Cụ Kê Vin thân mến,
Em miễn bàn cái mặt bằng mới của cụ vì nó cấn cửa, không làm đuợc cửa vào 2 phòng truớc WC nằm đó.
Em lại càng miễn tính cái căn hộ dở hơi mang tính chất trưng bày của ông kts hồng kông kia. Cụ sẽ làm gì nếu con bạn gái cụ nó đòi làm tình mà cụ thì chưa...tắm?
Kiến trúc sư éo phải là thằng cặm cụi vẽ cho sướng xong cuộn 1 đống vứt đấy (giấy cứng chùi đ. ứ đuợc) Việc này cực nhiều ông kts bị lậm, thậm chí mất ăn mất ngủ rị mọ mo đồ ling rồi ren đơ cái hình cả tuần lễ, kết quả là chỉ bỏ vào fb cho vui chứ chủ đầu tư éo xài phương án đấy.
Cái này giang hồ họ gọi là chủ đầu tư đi duới đất, còn ông kts đi trên mây.
Việc đầu tiên của kts là nhẩm tính chi phí đầu tư ở mức độ tới hạn và tiến hành thiết kế trong giới hạn đó.
Còn như nào là mức độ tới hạn thì thưa cụ, khi nào cụ vẽ xong tự tay đi mua vật tư về thuê thằng lao động xây theo ý cụ tầm 20 công trình thì cụ mới tàm tạm có cảm giác và mường tượng ra trong đầu như nào là tới hạn.
Có nhiều khi làm xong công trình mới bóp đầu, ờ sao không xài cái gạch này, tiết kiệm hơn mà hiệu quả hoàn thiện không kém đi, hay sao không binh cầu thang chỗ này, tiết kiệm được..cây cột đỡ tiền 12 cây sắt 16, hay sao không bóp cái dầm chỗ này lại vì nó chịu lực ít hơn, tiết kiệm ít thép + bê tông, cái cột này không phải hình vuông hay chữ nhật mà sửa lại thành chữ L đỡ phải xây thêm 1 mảng che hộp gen.... vân vân và vân vân.
Kết quả của việc tính toán đau đầu này là gì? Đơn giản thôi. Bằng giá thằng kia, mình đẹp hơn và...lời nhiều hơn.
Thân vãi cụ.
Em miễn bàn cái mặt bằng mới của cụ vì nó cấn cửa, không làm đuợc cửa vào 2 phòng truớc WC nằm đó.
Em lại càng miễn tính cái căn hộ dở hơi mang tính chất trưng bày của ông kts hồng kông kia. Cụ sẽ làm gì nếu con bạn gái cụ nó đòi làm tình mà cụ thì chưa...tắm?
Kiến trúc sư éo phải là thằng cặm cụi vẽ cho sướng xong cuộn 1 đống vứt đấy (giấy cứng chùi đ. ứ đuợc) Việc này cực nhiều ông kts bị lậm, thậm chí mất ăn mất ngủ rị mọ mo đồ ling rồi ren đơ cái hình cả tuần lễ, kết quả là chỉ bỏ vào fb cho vui chứ chủ đầu tư éo xài phương án đấy.
Cái này giang hồ họ gọi là chủ đầu tư đi duới đất, còn ông kts đi trên mây.
Việc đầu tiên của kts là nhẩm tính chi phí đầu tư ở mức độ tới hạn và tiến hành thiết kế trong giới hạn đó.
Còn như nào là mức độ tới hạn thì thưa cụ, khi nào cụ vẽ xong tự tay đi mua vật tư về thuê thằng lao động xây theo ý cụ tầm 20 công trình thì cụ mới tàm tạm có cảm giác và mường tượng ra trong đầu như nào là tới hạn.
Có nhiều khi làm xong công trình mới bóp đầu, ờ sao không xài cái gạch này, tiết kiệm hơn mà hiệu quả hoàn thiện không kém đi, hay sao không binh cầu thang chỗ này, tiết kiệm được..cây cột đỡ tiền 12 cây sắt 16, hay sao không bóp cái dầm chỗ này lại vì nó chịu lực ít hơn, tiết kiệm ít thép + bê tông, cái cột này không phải hình vuông hay chữ nhật mà sửa lại thành chữ L đỡ phải xây thêm 1 mảng che hộp gen.... vân vân và vân vân.
Kết quả của việc tính toán đau đầu này là gì? Đơn giản thôi. Bằng giá thằng kia, mình đẹp hơn và...lời nhiều hơn.
Thân vãi cụ.
Kinh, mở lớp dạy cao học hoạc cao đi bác TVAT, tưởng KTS chỉ vẽ thôi chứ, ai dè văn cũng dài gứm
Em cực tự tin về khoản xử lý ngôn ngữ Tiếng..Việt.Dzung Khung nói:Kinh, mở lớp dạy cao học hoạc cao đi bác TVAT, tưởng KTS chỉ vẽ thôi chứ, ai dè văn cũng dài gứm
Vì dòng họ nội em là quan văn triều đình huế ẹ, sau bỏ hết tài sản theo bác Hồ chống Pháp. Chữ Việt trong tên em là do đích thân cụ Hồ đặt cho cụ nội em. (xưa hoạt động kách mệnh phải đổi tên)
Sau Pháp nó treo đầu cụ nội em 2k đồng đông dương thế là tèo. Ổng mà còn sống thì giờ chắc em cũng bị các bác chửi tưng bừng vì ban hành ba cái văn bản quy định...linh tinh đấy.
Ông bà già em là nhà văn nhà thơ tác giả của một số bài mà các cháu cấp 2-3 hiện đang học, huân huy chương vì sự nghiệp văn chương hơi bị nhiều.
Bà chị em là....cây bút trẻ
Còn em, môn văn toàn 5 điểm. Không phải em viết dở mà vì chả có bài nào em viết theo..bài mẫu của các cụ giáo Thỉnh thoảng vẫn được mời thóoc sâu mấy chương trình ti vi tỉnh lẻ với lại nói chuyện các bạn...sinh viên nhận phong bì vài ba trăm ngàn tới...vài triệu/buổi.
Nôm na có thể hiểu, em có nghề chém gió gia truyền 3 đời.
Chém em, em chém lại đừng trách.
tranvietanhtuan nói:Cụ Kê Vin thân mến,
Em miễn bàn cái mặt bằng mới của cụ vì nó cấn cửa, không làm đuợc cửa vào 2 phòng truớc WC nằm đó.
Em lại càng miễn tính cái căn hộ dở hơi mang tính chất trưng bày của ông kts hồng kông kia. Cụ sẽ làm gì nếu con bạn gái cụ nó đòi làm tình mà cụ thì chưa...tắm?
Kiến trúc sư éo phải là thằng cặm cụi vẽ cho sướng xong cuộn 1 đống vứt đấy (giấy cứng chùi đ. ứ đuợc) Việc này cực nhiều ông kts bị lậm, thậm chí mất ăn mất ngủ rị mọ mo đồ ling rồi ren đơ cái hình cả tuần lễ, kết quả là chỉ bỏ vào fb cho vui chứ chủ đầu tư éo xài phương án đấy.
Cái này giang hồ họ gọi là chủ đầu tư đi duới đất, còn ông kts đi trên mây.
Việc đầu tiên của kts là nhẩm tính chi phí đầu tư ở mức độ tới hạn và tiến hành thiết kế trong giới hạn đó.
Còn như nào là mức độ tới hạn thì thưa cụ, khi nào cụ vẽ xong tự tay đi mua vật tư về thuê thằng lao động xây theo ý cụ tầm 20 công trình thì cụ mới tàm tạm có cảm giác và mường tượng ra trong đầu như nào là tới hạn.
Có nhiều khi làm xong công trình mới bóp đầu, ờ sao không xài cái gạch này, tiết kiệm hơn mà hiệu quả hoàn thiện không kém đi, hay sao không binh cầu thang chỗ này, tiết kiệm được..cây cột đỡ tiền 12 cây sắt 16, hay sao không bóp cái dầm chỗ này lại vì nó chịu lực ít hơn, tiết kiệm ít thép + bê tông, cái cột này không phải hình vuông hay chữ nhật mà sửa lại thành chữ L đỡ phải xây thêm 1 mảng che hộp gen.... vân vân và vân vân.
Kết quả của việc tính toán đau đầu này là gì? Đơn giản thôi. Bằng giá thằng kia, mình đẹp hơn và...lời nhiều hơn.
Thân vãi cụ.
Cụ này nói dai nói dài ... nói trớt quớt. Cụ này có "vốn từ vựng & kiến thức"...ngoài tầm hiểu biết của e. "Zoning" cho cụ thấy... cụ cứ "mò" lại của cụ đi
- Status
- Không mở trả lời sau này.