O.S.P.D
16/8/04
2.804
129
63
61
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Có hai chiếc xe lạc đường quá xa đến nơi hoang vu hẻo lánh , xăng dầu của cả hai xe sắp cạn , chỉ còn mỗi một can nhỏ dự trữ , chẳng có chỗ nào có thể tìm được thêm nhiên liệu .
Một trong sô hai ngươi tài xế nảy ra sáng kiến : Bây giờ ta đổ toàn bộ chỗ nhiên liệu này cho 1 chiếc xe , chiếc nhỏ hơn ấy ! rồi lấy nó kéo chiếc to về nhà , chiếc lớn chỉ nổ máy cầm chừng để lái và phanh , như thế hẳn là chạy được xa hơn nhiều so với việc chia đôi số nhiên liệu đổ đều vô hai xe rồi cùng chạy .
Ý kiến đó có đúng không ? Liệu khi gặp cảnh tương tự , ta có thể áp dụng chiêu này ?
 
Hạng B2
9/3/07
132
0
0
RE: Cần một quyết định đúng đắn !

Mọi người xuống xe, xách can xăng đó mà chạy. Đảm bảo về tới nhà can vẫn còn đầy :D
 
Hạng B2
24/10/06
423
1
0
www.narva.com.vn
RE: Cần một quyết định đúng đắn !

Để cái xe to ở lại, chui vào xe con đi về gọi xe bồn tới
04.gif
04.gif
04.gif
 
Hạng B2
10/2/06
191
4
18
47
Hà Nội
phigia.com
RE: Cần một quyết định đúng đắn !

Cho xe con lên xe to! Cả 2 vẫn về được tới........... trạm xăng tiếp theo!
 
Hạng D
29/3/07
1.809
728
113
vnexpress.net
RE: Cần một quyết định đúng đắn !

Móc di dộng ra, gọi điện kêu xe cứ hộ đến :D, còn trong khi ngồi chờ xe, cứu hộ, dùng xăng đó để nhóm lửa, giống như đi cắm trại vậy :D
 
Hạng B2
19/9/06
218
1
0
RE: Cần một quyết định đúng đắn !

Đã là quá xa, mà xăng còn ít thì xe nhỏ hay xe lớn cũng chẳng đủ để mà bò về vì còn phải "rò" đường (Lạc đường mà). Vậy cách duy nhất theo em: Lạc thì gia đình sẽ thông báo cơ quan chức năng truy tìm. như vậy chỗ xăng dự trữ còn lại để làm mồi mà thu cỏ đốt lấy khói làm ám hiệu chờ cứ hoả, cứu hộ đến, rồi mà nhóm lửa nướng thức ăn, bất cứ vật gì kiếm được để mà ăn. Đến khi mà hết xăng rồi mà cứu hộ vẫn chưa tìm thấy thì thành ROBINSON thôi. Lúc đấy xe nhỏ hay xe lớn cũng đành bỏ thôi, xăng lúc đấy còn quý hơn cả xe.
 
Hạng C
11/12/04
548
19
18
Saigon
RE: Cần một quyết định đúng đắn !

Lạ nhỉ, đã là xe thì thường phải đi trên đường or gần đường, mà đã gần đường thì không thể lạc, mà đã không thể lạc thì có thể gặp ai đó, đã gặp được ai đó thì có người chỉ đường, đã có người chỉ đường thì hết lạc, hết lạc thì có thể kiếm ra xăng or kiếm ra phương tiện di chuyển khác để đi kiếm xăng . Ui luẩn quẩn quá, nhức đầu rồi
Bác Der hồi này hay "đố em" thế nhỉ
 
Hạng C
19/4/06
503
7
0
RE: Cần một quyết định đúng đắn !

:D, hết xăng chứ gì, đơn giản!:D ( hình mượn để minh họa:))
Newtoilet.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
22/3/07
253
1
16
RE: Cần một quyết định đúng đắn !

Đã là quá xa, mà xăng còn ít thì xe nhỏ hay xe lớn cũng chẳng đủ để mà bò về vì còn phải "rò" đường (Lạc đường mà).
Bác cũng có lý, dồn hết xăng vào 1 xe nhỏ thì liệu có đủ để quay trở ra hay không? Nếu không ra được mà đi lạc xa hơn thì có mà toi à.:D