Bác mua FE làm gì, chán lắm, không có gì phải để ý, chăm chút hết.
Xe thì cứ leo lên là chạy, chạy hoài không thấy hư gì hết, chạy đường dài và tốt thì buồn ngủ vì nó hơi yên ắng quá, còn đường xấu thì bị gia đình cằn nhằn vì cứ ổ gà mà ủi thẳng không hà, đi trông thành phố thì mọi người cứ dạt ra hết, không như sedan, vì nó to và cao quá, nhìn cái bánh xe thì khiếp, lâu lâu lại có thiệp mời của mấy anh CSGT vì dài quá hay cán làn không được cán khi quẹo cua, gặp trời mưa lụt thì phải chạy cẩn thận, không thôi bị chửi vì xe máy chết hết mà mình vẫn chạy toé nước vào người ta,
Nội thất thì không biết phải làm thêm cái gì nữa, vì làm phải lảm hết cho nó đồng bộ, hàng ghế cuối thì phải kê gối lót và gối dựa ngồi giống như salon trong nhà mình vậy, không thôi thì đi đường dài không ai dám ngồi,
Ngoại thất thì có người lắp thêm baga mui, thang, em thì lột hết, để nguyên bản vậy mà trông đẹp. Xe mới nhìn qua trông hơi thô, nhưng nhìn kỹ lâu ngày thì trông hơi bị ngầu, nhất là bốn bánh, lốp bản rộng, em chưa thấy chiếc xe nào cùng hạng với FE ở Vn có bốn bánh ngầu như FE.
Vài cảm nhận của em sau 1 năm dùng chiếc FE AT. Em kẹt tiền tính bán mấy lần rồi, mà đắn đo hoài, cuối cùng vẫn còn chạy nó, chẳng biết khi nào bán, chắc đợi FE 2012 cho nó đỡ chán.