Bữa em cũng cãi lộn tưng bừng với mấy thằng đó ở đây,nó cứ đưa hết lỗi này đến lỗi kia em chỉnh hết...rút cuộc nó bảo kiểm tra hành chính rồi thôi,lúc đưa giấy tờ mới nhớ quên mang theo bằng lái...Hix...đang thế thắng,rút cuộc mất màu,bị nó hù thấy ớn luôn...5 xị cho cái tội quên
Túm lại ngay giao lộ này là một sa hình. Chỉ được rẽ phải khi đèn rẽ bật xanh và đi theo đúng lane cong cong của nó. Đi tắt đường rẽ phía trong bất kể đèn gì cũng vi phạm luật. Vì từ Đại lộ Đông tây rẽ vô đường tắt là đã cán dãi phân cách mềm. E bị phạt ngay chỗ này tới 3 lần, lần cuối cùng thì e mời a cảnh sát ra chỉ cho e đi cho đúng luật luôn.
*Lưu ý: Ngã rẽ phía trong chỉ áp dụng khi xe oto chạy trong lane xe máy. Oto từ ngoài đại lộ không đc phép rẽ vào đó.
*Lưu ý: Ngã rẽ phía trong chỉ áp dụng khi xe oto chạy trong lane xe máy. Oto từ ngoài đại lộ không đc phép rẽ vào đó.
Bác hoadat chính xáchoadat nói:Túm lại ngay giao lộ này là một sa hình. Chỉ được rẽ phải khi đèn rẽ bật xanh và đi theo đúng lane cong cong của nó. Đi tắt đường rẽ phía trong bất kể đèn gì cũng vi phạm luật. Vì từ Đại lộ Đông tây rẽ vô đường tắt là đã cán dãi phân cách mềm. E bị phạt ngay chỗ này tới 3 lần, lần cuối cùng thì e mời a cảnh sát ra chỉ cho e đi cho đúng luật luôn.
*Lưu ý: Ngã rẽ phía trong chỉ áp dụng khi xe oto chạy trong lane xe máy. Oto từ ngoài đại lộ không đc phép rẽ vào đó.
Đoạn này em cũng hay đi nhưng em không hiểu ý Bác chủ lắm. Bác có thể vẽ 1 cái hình minh hoạ gì đó để em dễ hình dung ra được không ạ. Tự nhiên đi ngang đoạn này em thấy cũng thấy lo lo.