Hàng đó bác kiếm ngoài TBT em nghĩ hơi khó, vì hàng hiếm nên chuyển lên Chợ Lớn rồi.TUXEDO nói:Đúng là tết đến nơi rồi phải rất cẩn thận các bác ạ
Xe F1 nhà em lượn đi chơi cũng mui xếp đàng hoàng
Thế mà loanh quang cũng bị móc mất tròng bên tài
Nhưng em sợ hàng nhà em hiếm ra Trần Bình Trọng không có
Tình hình là em mới test kính thử nguyên 1 tối có cảm nhận như sau:
Không khác so với kính zin là mấy chỉ sáng hơn chút thôi và được cái rất an tâm và tự tin .
Kính em cắt ở tiệm gì đó gần bác Khắc Trung,tại tính ghé bác KT để làm nhưng bác ấy nghỉ lễ thế là làm đại luôn.
Mai tổ chức nhậu nhẹt đầu năm cho sung đê .Bác HT tổ chức cho anh em đê.
Không khác so với kính zin là mấy chỉ sáng hơn chút thôi và được cái rất an tâm và tự tin .
Kính em cắt ở tiệm gì đó gần bác Khắc Trung,tại tính ghé bác KT để làm nhưng bác ấy nghỉ lễ thế là làm đại luôn.
Mai tổ chức nhậu nhẹt đầu năm cho sung đê .Bác HT tổ chức cho anh em đê.
Chi Hội Trưởng P.O.C
ktsdonguyen nói:Hix, tối qua e để xe trước nhà, có bảo vệ tròng và cáp , nó quất luôn 2 củ. May e có bảo hiểm. (
Ặc, sao anh em Bim nhà mình dính chưởng nhiều thế! Chia buồn cùng bác.