mà nghe nói kính lô nhìn hình ảnh nó ko có thật đúng ko bác....sawasusi nói:3c= 3 triệu đó bác,em chưa kịp mua bảo hiểm má có mua nó cũng tốn khoảng đó.
Ra ngoài cắt 50 ngàn 1 tấm bo thêm 20 ngàn nữa là đẹp như zin.
Bác ấy có bài cảm nhận ở trang 3 đó bác. Em thấy k có gì khác biệt. Chắc đi làm 10 cai để đó quá. Còn vụ logo thì sao ta ? 5 cái chẵng lẽ đi mua 5 cái falk gắn vôCls55_Amg nói:mà nghe nói kính lô nhìn hình ảnh nó ko có thật đúng ko bác....sawasusi nói:3c= 3 triệu đó bác,em chưa kịp mua bảo hiểm má có mua nó cũng tốn khoảng đó.
Ra ngoài cắt 50 ngàn 1 tấm bo thêm 20 ngàn nữa là đẹp như zin.
nhưng tất cả những thằng đấy đều quy về 2-3 thằng đầu mối thôi . Tiếng lành hay đồn xa , 1 thằng bị đập nhừ tử thì 10 thằng biết , 10 thằng đấy lại kể cho 20 thằng khác nghe . Mục đích để mỗi lần bọn nó định xuống tay thì bọn nó vẫn phải chột dạKienTrungTK21 nói:Sài Gòn 1m2 > chục thằng ăn chộm, bác có rảnh xuất ngày làm "hiệp sĩ" đi rình bọn nó không?Lustigbee nói:dễ thôi , để 1 xe ra làm mồi rồi quây lại đập nó 1 trận ; để mỗi lần ý nghĩ "kiếm cơm" thoáng qua trong đầu là nó lại bị ký ức dữ dội ngày xưa ùa về
đơn giản
Cái này tự mỗi người phải nâng cao tinh thần cảnh giác và chông chờ vào PL thôi các bác ạ.
còn em cũng như bác , cũng trông chờ PL , có điều ko biết chờ đến bao giờ thôi
Có nhiêu đó thôi hả? Để đúng nghĩa chữ "phá" thì còn xa lắmsawasusi nói:Tình hình là em lại mất Logo mâm bên phải đi ra ngoài hỏi chẳng có ai bán.
Buồn quá mang xe ra phá chơi.
Bọn này chỉ chết may ra mới chừa bác ạ.SUZUKI_130 nói:Bắt đc mấy thằng ôn này tát vỡ mồm cho chừa .
Rất nhiều vụ ăn chộm ăn cắp, cướp giật bị dân bắt được oánh cho nhừ tử mà có ăn thua gì đâu
Cứ như mấy thằng trộm chó ở Bình Dương với Đồng Nai dân nó bắt được oánh cho đi luôn cơ. Hoặc như ở đâu bên Ấn Độ họ chặt tay luôn cho tiệt đường bác ạ
Tồi hôm qua buồn quá 2 a e đi quán cóc làm vài lon .... và khi ra thì ....
Đúng laà quân dã man........
Đúng laà quân dã man........
Chi Hội Trưởng P.O.C
Cho dù có xấu đi 1 tí , anh em chịu khó gắn viền bảo vệ cho đỡ 1 tí . Chia buồn với anh em !