không hẳn, em nghĩ ngày nào cũng rứa, năm nào cũng rứa. lúc nào xxx cũng ăn, lúc nào các bác tài cũng ẩu và giao thông là vấn đề muôn thủa.
Mình cứ cố gắng chạy xe thật đúng luật và nắm vững luật.Thì xxx có muốn ăn bẩn kiểu gì cũng phải bó tay.Còn ai thích chạy ẩu thì bó chiếu!phucminh nói:Bình thường, các bác đã la làng, chửi bới, post bài nào là bẫy, nào là ăn bẩn, nào là cướp cạn,...
Nên năm 2012 là năm an toàn giao thông thì em chỉ ngại tình hình nêu trên ngày càng diễn ra nhiều hơn.
NGUYEN T nói:Mình cứ cố gắng chạy xe thật đúng luật và nắm vững luật.Thì xxx có muốn ăn bẩn kiểu gì cũng phải bó tay.Còn ai thích chạy ẩu thì bó chiếu!phucminh nói:Bình thường, các bác đã la làng, chửi bới, post bài nào là bẫy, nào là ăn bẩn, nào là cướp cạn,...
Nên năm 2012 là năm an toàn giao thông thì em chỉ ngại tình hình nêu trên ngày càng diễn ra nhiều hơn.
Chính xác, chạy chuẩn thì không ai chỉnh
taigia nói:Thì những việc họ làm đó đều đúng chứ sao bác?Em thấy tình hình là 113 'quần' liên tục, vào những con đường nhỏ, hẽm để bắt lỗi đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm.
Còn CSKV, CA phường thì 'lùng' những biển báo, pano, xe máy lấn chiếm lề đường.
CSGT thì liên tục di chuyển, săn mồi.
Theo tôi thì không chỉ năm an toàn giao thông mà năm nào cũng phải làm căng để đảm bảo mọi người đều có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông. Chúng ta vẫn nói tai nạn nhiều là do ý thức kém mà. Mình tuân thủ đúng thì có gì phải sợ.
Tuân thủ luật giao thông thì......... không phải đau tim như các bác đâu.
Đi chở bao gạo từ chợ về nhà có 20-30 m -> làm ơn đội nón bảo hiểm và mặc áo vào.
Đi chở bao gạo từ chợ về nhà có 20-30 m -> làm ơn đội nón bảo hiểm và mặc áo vào.
Last edited by a moderator:
Em nghĩ các XXX nên làm thế nào người dân học luật GT một cách nghiêm túc thì khi ra đường họ mới đi đúng luật được.... em thấy mấy cơ sở dạy thi bằng lái toàn dạy các mẹo để thi đậu lý thuyết thôi, điều này thật tai hại...vì thực tế ko chạy mẹo trên đường được và người dân có tâm lý lấy bằng để đối phó với cảnh sát giao thông thôi , chứ ko muốn học thật sự để áp dụng cho bản thân. cho nên ác XXX phải làm thật sự căn với mấy cơ sở , trường dạy lái xe nữa....
Mình thì kg sợ xxx phạt nếu chạy sai luật GT, chỉ sợ xxx ăn bẩn và lo phạt người có tiền, có học, còn với bọn lưu manh, thất học thì xxx kg thèm phạt khi họ chạy ẩu và sai luật. Cảnh này mình thấy hoài trên đường. Sống ở VN, tầng lớp trung lưu như bọn mình ngày càng khó sống, đóng đủ loại thuế vào ngân sách từ TNCN, VAT, TTĐB, trước bạ và muôn vàn loại phí khác cho chính phủ mà vẫn kg có tiếng nói, ra đường lại trở thành "mồi ngon" cho xxx nữa.
Chú bộ đội này spam khiếp, ở đâu cũng thấy chú.chu_bo_doi nói:Tuân thủ luật giao thông thì......... không phải đau tim như các bác đâu.
Đi chở bao gạo từ chợ về nhà có 20-30 m -> làm ơn đội nón bảo hiểm và mặt áo vào.
Cái tô đậm là gì vậy?